05/09/2010 - 22:31

Hiểm họa cháy nổ ở chợ xã, phường...

Hiện có không ít chợ xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ vẫn còn nhiều bất cập trong thực hiện phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đây là vấn đề quan ngại của nhiều địa phương. Đa phần các khu chợ này, chưa duy trì được công tác tự kiểm tra và chưa thành lập được lực lượng chữa cháy tại chỗ... trong khi đó, một bộ phận người dân vẫn còn lơ là với nguy cơ cháy nổ đang rình rập...

Chợ Láng Sen (thuộc xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh) vào buổi sáng tấp nập kẻ bán người mua nhưng dường như ít ai để ý nguy cơ cháy nổ rình rập ngay trên đầu mình. Các tiểu thương ở đây tự cơi nới bằng những tấm bạt cao su, do quá thấp mỗi khi đi vào chợ ai cũng phải khom lưng một cách khá vất vả; lối đi cũng bị chiếm dụng bày bán hàng hóa, giờ chỉ còn khoảng 0,5m. Tình trạng câu mắc điện khá tùy tiện, dây điện được mắc như mạng nhện. Cô Thu, tiểu thương ở chợ Láng Sen, cho biết: “Ở đây 5-6 hộ câu mắc chung một đường dây điện, thỉnh thoảng tui thấy những mối câu mắc bị nẹt lửa hoài. Trong khi đó, tui kinh doanh mặt hàng dễ cháy, nếu có sự cố, tui cũng không biết chạy đường nào, đằng sau nhà không có lối thoát hiểm”. Để tự bảo vệ cho mình, không cách nào khác, cô Thu đã tự trang bị bình chữa cháy.

Bày bán, sắp xếp hàng hóa không đảm bảo an toàn PCCC lấn chiếm lối đi ở chợ số 2 (xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh). 

Chợ vốn đang tiềm ẩn nhiều hiểm họa cháy nổ nhưng ở khu vực giữa chợ, một tiểu thương vô tư bày bán bánh chuối chiên, để bếp lửa cháy ngùn ngụt bên đống củi và lổn ngổn bình ga mini và sát bên đó là đống khăn, quần áo may sẵn. Cô Lê Thị Thúy, người thu hoa chi ở chợ này cho biết: “Chợ Láng Sen bắt đầu nhóm vào lúc 4 giờ sáng, từ ngày thành lập chợ đến nay chưa xảy ra vụ cháy nào. Việc một số hộ đun nấu tự phát tại chợ và cơi nới lều bạt, chúng tôi nhắc nhở thường xuyên nhưng cũng không quản lý xuể...”.

Băn khoăn với công tác PCCC nơi đây, chú Bảy Tình (người dân ở chợ) cho biết: “Ở đây không có phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nếu có sự cố, người dân chỉ biết hô lên, bà con xúm lại lấy thau, xô múc nước dưới sông Cái Sắn lên chữa lửa. Công tác phòng ngừa cháy nổ rất quan trọng, chúng tôi cần được hỗ trợ thực tập chữa cháy để khi có tình huống không may xảy ra còn biết xử lý kịp thời”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Đinh Ngọc Nguyễn, Phó Trưởng Công an xã Thạnh Quới, cho biết: “Chợ này có từ trước giải phóng nên đã xuống cấp nhiều năm. Các hộ tiểu thương ở đây buôn bán mang tính tạm thời, có tình trạng cơi nới lấn chiếm các lối đi, gây nhiều khó khăn cho công tác PCCC, trong khi Đội chữa cháy ở phường có 8 thành viên, phương tiện chữa cháy lại thiếu, hiện chưa có máy bơm chữa cháy và các phương tiện khác. Điều này quả hết sức bất tiện, bởi khi xảy ra cháy nếu không có lực lượng thường trực và phương tiện tại chỗ xử lý kịp thời thì hậu quả sẽ không lường trước được. Công tác chữa cháy ban đầu rất quan trọng và cần thiết”.

Không khác gì chợ Láng Sen, ở chợ thị trấn Thạnh An ở huyện Vĩnh Thạnh các lối đi đều bị lấn chiếm, ai muốn vào chợ phải luồn người mới vào được. Mới bước vào chợ, chúng tôi đã thấy một bếp than đang đỏ lửa đặt cạnh đồ dễ cháy, không người trông coi. Chúng tôi gọi mãi mới thấy chủ nhân của bếp lửa đi đâu trở về, bà Ba phân trần: “Không cho tui nấu, lấy gì ăn. Các chú phải thông cảm cho bà già này chứ!” Nhưng khi nghe cán bộ PCCC giải thích, bà cười xuề xòa: “Tại tui không biết, lần sau tui sẽ không nấu nướng ở sạp nữa”. Điều đáng lo ngại hơn khi ở đây dây điện được mắc luồn dưới mái tol, trời nắng nóng lớp vỏ nhựa dây điện bị nóng chảy có thể chập điện gây cháy, trong khi lối thoát hiểm chỉ đủ 1 người đi lại. Bác Năm Sánh, tiểu thương ở chợ, cho biết: “Lúc trước nhà tui bị chập điện gây cháy, cũng may lúc đó có sẵn thùng nước nên tui dập lửa được. Cả khu chợ này không có ai trang bị bình chữa cháy hết. Sống trong tình trạng PCCC không đảm bảo, tui lo lắm!”. Lo lắng là thế nhưng bên trong quầy hàng lớn của bác Năm Sánh đồ đạc chất khá lung tung, không có đường đi. Mặt khác, lối thoát hiểm của chợ gần như bị choáng hết, do người ta dựng xe máy trên đường... có thể khẳng định các tiểu thương ở đây hết sức lơ là với công tác PCCC.

Đến giờ, người dân ở khu vực chợ số 2, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, vẫn chưa hết kinh hoàng khi nhắc đến vụ cháy xảy ra lúc 23 giờ 30 phút ngày 13-4-2010. Có lẽ vì vậy mà công tác PCCC được các hộ tiểu thương chợ này lưu tâm hơn. Các hộ tiểu thương đã hùn tiền mua máy bơm chữa cháy, hàng tháng mỗi hộ tự nguyện đóng vài chục ngàn mua xăng để khởi động máy bơm. Thế nhưng, trên thực tế vẫn còn một số hộ mua bán lấn chiếm lối đi, cơi nới lều bạt tứ tung. Khi được cán bộ kiểm tra PCCC nhắc nhở, các hộ phân bua rằng: “Trời nắng, nếu không che đồ bán sẽ bị hư hết, chúng tôi không còn cách nào khác...”

Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn còn một số chợ cùng thực trạng trên, như chợ Cái Chanh (ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng), một số hộ tiểu thương sắp xếp hàng hóa không đảm bảo an toàn PCCC, không có phương tiện PCCC... Tại chợ An Nghiệp (ở phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều-một quận trung tâm của thành phố) người dân ở đây cũng vô tư cơi nới lều bạt để buôn bán, trong khi đó dây điện thì mắc như tơ vò...

Ông Kiều Cao Thiêm, Đội trưởng Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC- Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Hiện một số chợ xã, phường, công tác PCCC còn nhiều hạn chế như: chưa thành lập được phương án chữa cháy, việc sắp xếp hàng hóa không đảm bảo an toàn, quản lý sử dụng hệ thống điện chưa chặt chẽ, các hộ tiểu thương tự ý câu lắp điện không tuân thủ quy tắc an toàn PCCC... Điều bất cập phổ biến nhất hiện nay là các chợ xã, phường chưa thành lập Ban quản lý chợ nên không có lực lượng thành lập Đội chữa cháy tại chỗ. Nếu có sự cố xảy ra trở tay không kịp sẽ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản không lường trước được”.

Bài, ảnh: M.HOÀNG

Chia sẻ bài viết