Như vậy, sau các cuộc tranh tài quyết liệt và hấp dẫn của 16.000 vận động viên đến từ 200 quốc gia, Olympic Luân Đôn 2012 đã chính thức hạ màn bằng buổi lễ bế mạc diễn ra vào 3 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), khép lại kỳ Olympic thành công trên đất Anh.
 |
|
Một trong những khoảnh khắc ấn tượng tại Olympic Luân Đôn 2012. Ảnh: london2012 |
Olympic Luân Đôn 2012 một lần nữa cho thấy Mỹ vẫn là cường quốc thể thao số một thế giới. Mặc dù có những thời điểm Trung Quốc vượt lên dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương, nhưng điều đó dường như chỉ khiến cho cuộc đua giữa hai kỳ phùng địch thủ này gay cấn hơn. Với châu Á, ngoài Trung Quốc, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên, sân chơi Olympic dường như là đấu trường quá sức đối với họ, đặc biệt ở vùng trũng như Đông Nam Á. Kết thúc Olympic 2012, người xem có phần thất vọng khi chỉ có 4 quốc gia Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Singapore có được huy chương.
Olympic Luân Đôn 2012 đọng lại trong lòng người xem nhiều cảm xúc khó phai, từ hạnh phúc tột độ trong hương vị chiến thắng, xen lẫn những giọt nước mắt bại trận cay đắng của các vận động viên cho đến cả những khoảnh khắc khó quên, đặc biệt là những cá nhân xuất chúng đi vào lịch sử thể thao thế giới.
Với Michael Phelps, Olympic Luân Đôn 2012, là kỳ Olympic cuối cùng của kình ngư người Mỹ này đã biến anh trở thành vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic. Với tấm huy chương vàng (HCV) có được cùng các đồng đội ở nội dung bơi 4x100m hỗn hợp tiếp sức trong ngày thi đấu thứ 8 của Olympic, Michael Phelps chính thức đạt cột mốc 18 HCV trong số 22 chiếc huy chương anh có được qua các kỳ Olympic, vượt xa con số 18 huy chương của vận động viên thể dục dụng cụ Larisa Latynina của Liên Xô (cũ) thiết lập từ năm 1956-1964.
Bên cạnh một huyền thoại sống rực rỡ như Michael Phelps, Usain Bolt cũng không hề thua kém. Nhiều người ví von vận động viên điền kinh người Jamaica này sinh ra để phá vỡ những giới hạn của con người. “Tia chớp” Usain Bolt liên tiếp tạo ra những kỳ tích không tưởng để trở thành huyền thoại thực sự trên đường chạy điền kinh cự ly ngắn. Cái tên Usain Bolt bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người kể từ Olympic Bắc Kinh 2008 khi anh lập kỷ lục thế giới với thành tích 9 giây 69 trên đường chạy 100m, mang về tấm HCV vàng đầu tiên và mở đầu cho một loạt những kỳ tích đáng kinh ngạc. Tại Olympic Luân Đôn 2012, lần đầu tiên trong lịch sử một nam vận động viên bảo vệ thành công HCV nội dung 200m. Chủ nhân của thành tích trên không ai khác ngoài “Đứa con của thần gió” Usain Bolt. Sự vĩ đại của Bolt còn thể hiện trong lịch sử, chưa có ai giành 4 HCV ở nội dung chạy nước rút (100m và 200m).
Một cái tên khác cũng tạo cơn địa chấn không nhỏ tại Olympic Luân Đôn 2012 là kình ngư Ye Shiwen của Trung Quốc. Trong trận chung kết nội dung bơi 400m hỗn hợp nữ ở ngày thi đấu đầu tiên của Olympic, kình ngư 16 tuổi này đã khiến cho các chuyên gia thực sự sửng sốt khi giành huy chương vàng với thành tích 4 phút 28 giây 43, đồng thời phá kỷ lục của một kình ngư người Úc lập tại Bắc Kinh 2008. Điều khiến cho các chuyên gia ngạc nhiên hơn trong 100m cuối (bơi tự do), Ye Shiwen đã có thành tích tốt hơn vận động viên nam số một thế giới người Mỹ Ryan Lochte.
Trên bầu trời Olympic Luân Đôn 2012, ngoài 3 ngôi sao sáng nhất Michael Phelps, Usain Bolt và Ye Shiwen, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này còn ghi nhận những nỗ lực phi thường của các vận động viên đặc biệt. Ví như “người không chân” Oscar Pistorius. Với đôi chân giả làm từ sợi carbon, hành trình từ Paralympic (Olympic dành cho vận động vận khuyết tật) đến với Olympic 2012 của Pistorius là một câu chuyện kỳ diệu trong cuộc sống. Một điểm sáng khác tại Olympic là cung thủ Im Dong Hyun của Hàn Quốc. Ở tuổi 26, với thị lực mắt trái và phải là 20200 và 20100, Im Dong Hyun gần như không thể nhìn rõ những chữ cái lớn hay mọi thứ xung quanh từ khoảng cách 5m, nhưng anh lại là niềm tự hào của đất nước Hàn Quốc khi liên tiếp lập nên những kỷ lục thế giới tại Olympic Luân Đôn 2012.
Tạm biệt Luân Đôn, Olympic hẹn gặp khán giả trên khắp thế giới tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil vào năm 2016, hứa hẹn mang đến các cuộc tranh tài đỉnh cao cũng như các kỷ lục, huyền thoại mới xuất hiện.
BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG OLYMPIC LUÂN ĐÔN 2012
(Tính đến 19h ngày 12-8-2012)