Trong căn nhà khoảng 10m2, mái lá, cột tre (đứng ngay cửa là thấy hết trong nhà), chốc lát lại có tiếng rên la “Trời ơi... đau quá!”, đó là tiếng kêu xé lòng của bà Nguyễn Thị Bé Tám, sinh năm 1967, ở ấp Bình Tây (xã Cẩm Sơn - huyện Mỏ Cày Bến Tre) do bệnh ung thư.
Cuối tháng 3-2008, bà Bé Tám thấy đau nhói vùng bụng, bác sĩ khám, kết luận bà bị ung thư (giai đoạn 2) cổ tử cung. Khi biết mình bị ung thư, bà thấy đất trời như đổ sụp, bởi gia cảnh bà quá nghèo, chỉ có 100m2 đất, trong đó có nền nhà với 2 cây sơ ri, hằng ngày bà phải đi làm cỏ mướn nhưng công việc không thường xuyên. Mỗi ngày bà phải lội vào các mương mía hoặc những con rạch nhỏ để bắt cá tép về cho cả 3 mẹ con ăn qua ngày. Đây là lúc bị ung thư giai đoạn 1 nhưng bà không hề biết.
 |
|
Cẩm Linh sau giờ học luôn dành thời gian chăm sóc mẹ. |
Tháng 4-2008, bà Bé Tám được Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh để điều trị. Ngày 28-8-2008, bà lại được chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, sau ba tháng bà phải trở về nhà vì không có tiền. Gia đình nội, ngoại hai bên ai cũng muốn giúp nhưng hầu hết là hộ nghèo.
Hiện tại, bà Bé Tám phải nằm ở nhà uống thuốc giảm đau và bồi dưỡng để có sức khỏe tốt mới được phẫu thuật. Nhưng ăn cơm là ói ngay, chỉ uống nước súp mỗi lần nửa chén nhỏ. Sức khỏe ngày càng suy yếu, không đi đứng được, muốn di chuyển phải nhờ chị dâu bồng bế giùm. Trông bà ốm rất tội nghiệp, bà dâu Huỳnh Thanh Hồng cho biết: “Trước khi bệnh cô Tám nặng 36 ký, giờ tôi bồng bế cô Tám thấy nhẹ lắm”.
Dù cơn đau đang hoành hành nhưng bà Bé Tám cố kể chuyện đời mình: “Năm 1994 tôi có chồng về xã Tân Trung (Mỏ Cày). Do mâu thuẫn với chồng và mẹ chồng, năm 1996 ổng bỏ tôi và 2 con để đi thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó tôi dẫn 2 đứa con về sinh sống ở Cẩm Sơn cho đến hôm nay, ổng cũng không hề liên lạc. Đứa lớn là Ngô Thị Anh Thư học lớp 9, đứa nhỏ Ngô Thị Cẩm Linh học lớp 8, cả 2 chị em nó đều học khá, giỏi từ lớp Mẫu giáo đến giờ. Tôi bệnh như thế này chắc phải cho 2 cháu nó nghỉ học. Hiện nay, tôi mắc nợ bà con, chòm xóm đến 10 triệu đồng tiền trị bệnh, không biết ngày nào trả hết”.
Theo Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Phạm Kim Hoàng, chị em phụ nữ ấp Bình Tây, ấp Bình Đông đã cùng hỗ trợ 3 triệu đồng cho bà Bé Tám trị bệnh. Đến nay, tiền đã hết, chị em phụ nữ trong xã tiếp tục vận động được gần 650 ngàn đồng để lo tiếp cho bà Bé Tám.
Hiện tại, mỗi ngày bà Bé Tám tốn khoảng 50 ngàn đồng tiền thuốc, cuộc sống của gia đình bà chủ yếu nhờ vào lòng hảo tâm của bà con gần xa.
Mong các bạn đọc gần, xa hãy chung tay giúp đỡ cho mẹ con bà Bé Tám, giúp 2 đứa trẻ không phải bỏ học, giúp bà có cơ hội chữa bệnh.
Bài, ảnh: HOÀNG VŨ