02/08/2015 - 15:31

Hãy đồng cảm với hai mẹ con chị sinh

Gần 3 năm nay, cuộc sống của hai mẹ con chị Vi Thị Sinh, ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ thường xuyên rơi vào cảnh bế tắc. Gia đình chị Sinh nghèo, không ruộng đất, mọi chi tiêu của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào công việc mua bán nhỏ của chị. Nhưng mấy năm nay, chị Sinh mang trong mình căn bệnh tim hiểm nghèo, nên không đủ sức khỏe để mua bán. Chị Sinh cho biết: "Lúc còn khỏe, hàng ngày tôi đi mua khoai lang, khoai mì về nấu bán kiếm lời mỗi ngày khoảng 30 ngàn đồng. Nhưng 3 năm nay, căn bệnh tim hoành hành tôi thường xuyên bị mệt, không còn sức để đội khoai đi bán nữa".

 

Thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Sinh, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ xã đã giới thiệu chị với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố. Hội đã tài trợ kinh phí cho chị mổ tim tại Bệnh viện Đại học y dược TP Hồ Chí Minh. Tưởng đâu có cơ hội hết bệnh, nhưng các bác sĩ đã chẩn đoán là chị bị hở van tim 2 lá 3/4, nên tỷ lệ mổ thành công chưa tới 10%. Ông Vi Văn Liêm, cha chị Sinh nói: "Nghe con được đi mổ gia đình ai cũng mừng, nhưng bệnh con tôi nặng quá, cộng sức khỏe của nó yếu, nên nằm tại bệnh viện đến 3 tuần mà bác sĩ vẫn không mổ được".

Do sức khỏe yếu, nên khi về nhà chị Sinh chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt của gia đình cho đến việc ăn uống của chị phụ thuộc vào cô con gái chỉ mới 13 tuổi của chị. Vì thương mẹ nên dù ham học và học rất giỏi, nhưng em Đỗ Thị Bích Tuyền đành nghỉ học ở nhà chăm sóc cho mẹ. Em Tuyền nói: "Lúc mẹ bệnh em học lớp 5. Hàng ngày em nấu cơm, giặt đồ, giúp mẹ vệ sinh cá nhân…". Từ khi chị Sinh bệnh đến nay, chi phí sinh hoạt trong gia đình nhờ vào đồng tiền ít ỏi từ việc mua bán lặt vặt của em Tuyền. Do bán bánh kẹo cho mấy đứa trẻ trong xóm, nên mỗi ngày cũng chỉ kiếm được khoảng 10 ngàn đồng. Cảm thông với hoàn cảnh của chị Sinh, bà con hàng xóm người cũng cho ít gạo, giúp chị sống qua ngày.

Mấy năm qua, từ khi chị Sinh bị bệnh, chồng của chị cũng đã dứt bỏ tình nghĩa phu thê, đi tìm tổ ấm khác. Giờ đây chị Sinh như "ngọn đèn treo trước gió", rồi tương lai của em Tuyền sẽ ra sao khi em không được học hành đến nơi đến chốn. Rất mong những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ chị Sinh và em Tuyền vượt qua cơn khốn khó này.

Phương Thức

Chia sẻ bài viết