08/06/2008 - 11:54

Hậu Giang: 13 tuổi chưa được đi học vì sự vô trách nhiệm của cán bộ tư pháp phường

Bé Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1995, ngụ ở khu vực 1, phường 7 thị xã Vị Thanh (Hậu Giang) năm nay 13 tuổi nhưng chưa biết chữ. Em mơ ước được đi học để như bao nhiêu bạn bè khác, thế nhưng cái mơ ước bình thường ấy cũng không thể thực hiện được vì sự vô tâm, vô trách nhiệm, nhũng nhiễu của cán bộ tư pháp phường.

Do cuộc sống gia đình khó khăn và sự thiếu hiểu biết về pháp luật nên khi mới sinh ra, bé Mai không được đăng ký khai sinh kịp thời. Khi Mai đến tuổi đi học thì chị Trương Thị Ngọc Dung, mẹ bé Mai mới phát hiện con mình chưa có khai sinh nên không thể nộp hồ sơ cho cháu đi học được. Chị tất bật hỏi thăm nhiều người để biết cách đi làm khai sinh cho cháu. Chị Dung cho biết: khi đến UBND phường 7, gặp cán bộ tư pháp, người ta đòi giấy chứng sinh nhưng chị sinh con tại nhà nên không có giấy chứng sinh. Cán bộ lại yêu cầu chị nộp giấy đăng ký kết hôn, nhưng khi có giấy đăng ký kết hôn đem đến thì cán bộ tư pháp phường lại tiếp tục đòi giấy chứng sinh. Chị lại tiếp tục đến phường nhiều lần nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể làm xong giấy khai sinh vì không có giấy chứng sinh, mặt khác rất khó gặp được cán bộ tư pháp. Một lần, nhờ sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường 7, cán bộ tư pháp phường ông Trương Văn Ngãi mới đồng ý làm giấy khai sinh cho bé Mai.

Thế nhưng khi chị Dung đưa sổ hộ khẩu gia đình, ông Ngãi viết thế nào mà cả trong 10 bản khai sinh của bé Ngọc Mai đều ghi sai chữ lót tên cha bé Mai. Thay vì tên cha trong hộ khẩu là Nguyễn Thanh Cần thì tên cha trong giấy khai sinh lại là Nguyễn Văn Cần. Cầm được giấy khai sinh, chị Dung mừng rỡ và đem đến công an để nhập hộ khẩu cho con mong cho con sớm được đi học nhưng lại không được vì chữ lót trong tên cha không khớp với nhau. Chị Dung lại bức xúc mang 10 tờ giấy khai sinh nộp lại cho Trương Văn Ngãi nhờ sửa lại giùm. Chờ mãi mà vẫn không thấy được sửa, chị Dung lại tiếp tục đến phường để gặp ông Ngãi, nhưng khi thì ông đi công tác, khi thì ở nhà hoặc khi gặp thì ông Ngãi nói chưa xong hoặc không biết! Hiện bé Ngọc Mai đã 13 tuổi, rất muốn được đi học nhưng lại không có một loại giấy tờ nào chứng thực bản thân.

Chủ tịch UBND phường 7, ông Huỳnh Việt Khả cho biết: phường đã họp cảnh cáo và chuyển công tác đồng chí Trương Văn Ngãi từ cán bộ tư pháp sang làm văn phòng UBND phường với lý do là tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chậm, đặc biệt trong quá trình làm việc đã có hành vi nhũng nhiễu, xin tiền dân. Đây là biểu hiện của những cán bộ vừa yếu năng lực, vô trách nhiệm và thoái hóa về đạo đức cần phải đào thải ra khỏi bộ máy nhà nước vì nếu tiếp tục giữ lại làm việc thì không chỉ có bé Ngọc Mai phải chịu cảnh mù chữ oan mà sẽ còn rất nhiều người dân khác tiếp tục bị hành về các thủ tục pháp lý.

NGỌC THIỆN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết