11/01/2009 - 19:47

Hai mẹ con cùng bị bệnh tim hành hạ!

Sức khỏe ngày càng yếu nhưng Phương Thảo vẫn luôn dành thời gian lên thư viện tìm thêm tài liệu học tập.

Thành tích mới nhất của Huỳnh Phương Thảo, học sinh giỏi của lớp 12A3, Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (TP Cần Thơ) là đạt giải 3 học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật lý năm học 2008-2009. Hiện tại, em đang là thành viên của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau niềm vui đó là nỗi buồn lo của Thảo và gia đình. Khi căn bệnh tim của Thảo và mẹ bộc phát ngày một nặng.

Cha mất từ khi Thảo còn ẵm bồng trên tay. Một mình mẹ Thảo (chị Lê Thị Vĩnh Khanh) phải bươn chải kiếm tiền lo cho Thảo ăn học. Ở nhà mướn, hàng tháng nào tiền thuê nhà, tiền điện, nước làm chị Khanh phải lo chóng mặt. Với nghề thêu tay gia công, mẹ con chị đã sống lây lất qua ngày. Thấy mẹ cực khổ, từ nhỏ Thảo đã quyết tâm học thật giỏi để vào trường công lập. Cuối năm học được thưởng tập, sách là Thảo để dành cho năm học sau, đỡ phần nào lo lắng cho mẹ.

Căn bệnh tim xoang nhịp nhanh của chị Khanh ngày càng nặng. Đến khi không thể chịu đựng được những cơn đau đầu dữ dội, chị Khanh mới tìm đến bệnh viện khám bệnh, xin bác sĩ cho toa thuốc về uống. Với khoản tiền thu nhập ít ỏi, chị Khanh không lo nổi cuộc sống hai mẹ con nên đành liều, không uống thuốc, khi nào cơn đau đầu dữ dội thì mới mua thuốc giảm đau uống đỡ. Sức khỏe ngày càng yếu, trong khi Thảo ngày càng lớn, chi phí học tập, ăn uống ngày càng tăng, chị Khanh đành về ở nhờ nhà ba mẹ.

Dù hai mẹ con sống vất vả, ăn uống cực khổ, nhưng Thảo vẫn luôn cố gắng học, không phụ lòng mẹ. 9 năm liền Thảo đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thảo thi đậu vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng để khỏi phải đóng tiền học phí, giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Thảo lao vào học, điểm số cuối năm của lớp 10 và 11 Thảo đều đạt loại giỏi, trên 9,0. Nhưng Thảo càng học thì sức khỏe càng yếu. Căn bệnh tim bẩm sinh của em bắt đầu bộc phát ngày một nặng. Mặc dù vậy, Thảo vẫn học đều các môn, đợt thi học sinh giỏi cấp thành phố vừa qua em đạt giải 3 môn vật lý, được chọn vào đội tuyển quốc gia. Trò chuyện với tôi, Thảo buồn buồn nói: Bác sĩ nói em bị bệnh cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất cũ, phải điều trị khá tốn kém. Nếu không điều trị dễ dẫn đến suy tim, hoặc khi lên cơn, tim đập nhanh không cấp cứu kịp sẽ nguy hiểm đến tính mạng”. Đôi mắt Thảo ngân ngấn nước, rồi nghẹn ngào nói tiếp: “Bác sĩ nói điều trị bệnh này phải có ít nhất 20 triệu đồng. Mẹ em cũng bệnh tim rồi bệnh loét bao tử nặng, thêu gia công chỉ có 500 ngàn đồng/tháng làm gì có tiền cho em điều trị! Bây giờ, em chỉ cầu trời cho em khỏe mạnh để có thể học hết đại học, đi làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ”. Mơ ước lớn nhất của Thảo là thi đậu vào ngành Dược của Trường Đại học Y dược Cần Thơ, nhưng Thảo lại phân vân lựa chọn ngành Công nghệ sinh học, “Em nghe nói ngành này sẽ chọn một lớp chuyên, sinh viên được vào lớp chuyên sẽ không phải đóng học phí. Nếu được như vậy em mới có cơ hội học đại học, chứ ngành dược em nghe nói học phí cao, tài liệu mắc lắm”- Thảo bộc bạch.

Theo con đường ngoằn ngoèo ở hẻm 1, đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều tôi tìm đến nhà ông bà ngoại của Thảo. Hai mẹ con Thảo được ông bà ngoại cho ở trong một căn phòng trọ. Giữa phòng kê một chiếc bàn nhỏ, ông ngoại đóng cho Thảo học bài và một chiếc võng đặt gần chiếc bàn. Căn bệnh tim và bệnh bao tử hành hạ làm chị Khanh không thể ngồi lâu để thêu hàng gia công, nên chiếc võng cũng là “trợ thủ” đắc lực giúp chị có thể tiếp tục làm việc kiếm tiền lo cho Thảo.

Nghe tôi hỏi về bệnh tình, chị Khanh nghẹn ngào nói: “Ba con Thảo mất sớm, tôi lo làm kiếm tiền nuôi con, thu nhập không có bao nhiêu lấy đâu mà mua thuốc uống đành để cho bệnh cứ vậy tiến triển”. Bà Trần Thị Mai (bà ngoại của Thảo) cho biết: “Tôi và ông ngoại của con Thảo đã ngoài 70 rồi, đâu có thu nhập gì ngoài 5 căn phòng trọ chỉ được hơn 1,5 triệu đồng/tháng. Hai ông bà già lo cho nhau còn không đủ... Giờ thêm con và cháu bệnh tim, ông nhà tôi cũng bị tim nữa chứ...

Cô Trần Thị Ngọc Hạnh, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3 của Thảo, cho biết: “Hoàn cảnh em Thảo rất khó khăn, bản thân lại bị bệnh tim, nhưng ý thức phấn đấu học tập của em Thảo rất cao. Có khi hôm trước bị ngất, phải vào bệnh viện cấp cứu nhưng hôm sau em lại cắp sách đến trường. Học kỳ vừa qua, em Thảo không nghỉ học một ngày nào, dù năm nay số lần ngất và số lần cấp cứu của em nhiều hơn hai năm học trước. Tôi tin rằng, với sức học của Thảo thì ước mơ của em sẽ thành hiện thực trong thời gian không xa, nếu như em có điều kiện để trị dứt bệnh”.

Chúng tôi liên hệ với bác sĩ Viện tim TP Hồ Chí Minh được biết căn bệnh cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất cũ là bệnh về nhịp tim, cần phải cắt đốt đường phụ dẫn truyền đến tim. Nếu có thể thực hiện được ở Việt Nam thì chi phí điều trị khoảng 20 triệu đồng. Có nhiều trường hợp bệnh viện ở Việt Nam không thể thực hiện được, phải chuyển ra nước ngoài điều trị thì chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Mong rằng với sự chung tay của cộng đồng, Phương Thảo sẽ thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo này để có thể thực hiện ước mơ bình dị của mình: học để làm kiếm tiền mua thuốc cho mẹ!

Bài, ảnh: SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết