27/02/2009 - 21:22

Hai bé song sinh bị bệnh lách to cần được giúp đỡ

Đó là hai bé gái Nguyễn Mộng Thúy và Nguyễn Mộng Kiều (ở ấp Thạnh Phước 2, xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Khi vừa được 5 tháng tuổi, cả hai bé cùng mang căn bệnh lá lách to.

Gia đình anh Nguyễn Văn Nhã có 3 đứa con: Nguyễn Tấn Dũng (6 tuổi) là con trai đầu lòng của anh chị, đang đi học mẫu giáo; Mộng Thúy và Mộng Kiều (hai chị em sinh đôi) là 2 con gái út, nay đã 28 tháng tuổi, đang cần tiền để chữa bệnh. Mỗi tháng, anh chị Nhã phải đưa hai bé đi bệnh viện để vô máu một lần, mỗi lần đi khoảng một tuần. Anh chị Nhã phải gửi Dũng cho ông bà nội trông coi. Những ngày điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, anh chị phải xin cơm từ thiện cho hai bé ăn. Chị Lê Thị Chiếu - vợ anh Nhã tâm sự: “Vì không có tiền mua sữa, ban ngày tui cho hai bé uống nước đường thay sữa, buổi tối tui mới dám pha sữa bò cho hai bé uống. Có lúc đi trị bệnh hết tiền, các y bác sĩ điều dưỡng cho tiền xe về nhà”.

 Bé Mộng Thúy (phải) và Mộng Kiều
đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Từ tờ mờ sáng, chị Chiếu đi mua bún để bán lại, anh Nhã đi làm mướn. Vợ chồng anh chị tần tảo với mong ước trị cho con khỏi bệnh. Bé Dũng thường xuyên phải nghỉ học vì không có người đưa đi học. Năm học sắp tới (2009-2010), Dũng đến tuổi vào lớp 1, chị Chiếu đang lo lắng vì không có tiền cho con đi học. Mộng Thúy và Mộng Kiều ăn uống không kén nên người tròn trịa nhưng da lại xanh tái, bụng ngày càng trướng to. Mộng Kiều lại bị thêm chứng gan to, ban đêm bé ngủ không được, da ngày một nhợt nhạt. Chị Chiếu nói, bụng của hai bé ngày càng trướng to nên tháng sau anh chị phải đưa bé đi tẩy sắt, chi phí mỗi ca khoảng một triệu đồng. Hàng ngày, vợ chồng chị Chiếu chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng, không thể có được số tiền lớn để điều trị bệnh cho con.

Những lúc Mộng Thúy và Mộng Kiều cần vô máu, thường lên cơn sốt co giật, mắt trợn trắng. Có khi hai bé ngất xỉu hàng tiếng đồng hồ. Chị Chiếu cho biết: “Khi thấy con bệnh như thế, tui buồn lắm, ước gì mình bệnh thay con. Niềm an ủi của tui là 2 bé rất ngoan. Nếu Mộng Thúy và Mộng Kiều không bị bệnh thì nhà tui không đến nỗi thiếu trước hụt sau. Bác sĩ nói phải nuôi hai bé đến 7 tuổi mới mổ được”.

Những lúc Mộng Thúy và Mộng Kiều bị bệnh hành hạ, vợ chồng anh chị Nhã phải nghỉ làm ở nhà lo cho hai đứa con. Có khi phải đi mượn gạo về ăn.

Hiện anh chị Nhã đang cần tiền đưa Mộng Thúy và Mộng Kiều đi vô máu để kéo dài sự sống, trong khi gia cảnh của anh chị rất túng bấn. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ hai bé Mộng Thúy và Mộng Kiều có điều kiện chữa trị bệnh tật.

Bài, ảnh: M. HOÀNG

Chia sẻ bài viết