05/05/2009 - 15:48

Gia đình anh Nam rất cần sự giúp đỡ!

Mẹ con chị Bích rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng
để có đủ sức chống chọi với bệnh tật. 

Chị Thị Bích, vợ anh Lý Quốc Nam gầy yếu, xanh xao đang nằm trên giường do căn bệnh u nang buồng trứng nhưng lại không có tiền để phẫu thuật. Con trai út của anh chị - Lý Văn Bé (sinh năm 2002) bị ung thư máu không thiết gì đến ăn uống, cần phải được truyền máu để duy trì sự sống. Con trai lớn của anh chị (sinh năm 1991) hàng ngày đi bắt ốc, hái rau quanh nhà; còn con trai giữa (sinh năm 1995) thì tiếp lo chăm sóc mẹ và cơm nước trong nhà. Đó là hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được hôm ghé nhà anh Lý Quốc Nam, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Anh Nam cho biết: “Chào đời được 1 tháng tuổi, Bé từng bị sốt cao, mình mẩy xanh xao. Hoảng sợ, vợ chồng tui đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện và được bác sĩ điều trị cho biết cháu bị ung thư máu...”. Từng là gia đình khá giả, nhưng sau 3 năm điều trị căn bệnh ung thư máu cho con, gia đình anh Nam lâm vào cảnh túng thiếu. Hơn 33 công đất ruộng và nhiều tài sản có giá trị khác trong nhà lần lượt ra đi, thế nhưng bệnh tình của Bé vẫn không thuyên giảm phần nào. Cách một hoặc hai tháng, vợ chồng anh Nam phải đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để truyền máu.

Để có tiền lo thuốc thang, duy trì sự sống của Bé, anh Nam làm rất nhiều việc, từ làm cỏ, đào đất, cắt lúa, đến giăng câu, bắt cá. Còn chị Thị Bích thì chiên bánh chuối đi bán dạo khắp xóm. Tuy vậy, số tiền kiếm được chỉ đủ chạy gạo hàng ngày cho 5 miệng ăn. Gia đình càng túng quẫn hơn khi chị Thị Bích bị u nang buồng trứng, sức khỏe ngày một tiều tụy. Thế là bao lo toan, một mình anh Nam gánh chịu. Nhìn cháu Bé đôi mắt đờ đẫn, da dẻ xanh xao, anh Nam cho biết: “Đây là dấu hiệu sắp phải đưa cháu đi Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vô máu, để có thể tiếp tục duy trì sự sống. Nhưng ngặt nỗi, trong nhà tôi không có tiền để làm chi phí đi lại và lo thuốc men điều trị cho vợ, cho con”.

Ông Lâm Khem, Trưởng ấp 10, xã Lương Nghĩa, cho biết: Gia đình anh Nam trước đây rất khá. Nhưng kể từ khi vợ và con của anh phát bệnh, thì gia đình anh rơi vào cảnh thiếu trước, hụt sau, không còn khả năng để tiếp tục điều trị bệnh cho vợ, con. Rất mong được sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng để gia đình anh Nam vượt qua lúc khốn khó, vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: NG.B

Chia sẻ bài viết