Chiều qua 9-8, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2014 do Cần Thơ đăng cai tổ chức kết thúc trong niềm vui chiến thắng của đội U-11 Hải Dương. Đội bóng nhí đến từ Hải Dương đã xuất sắc vượt qua đối thủ Thái Bình trong trận chung kết hấp dẫn, đầy kịch tính.
Hai đội bóng khu vực phía Bắc thi đấu rất hay với sự nỗ lực hết sức mình của các cầu thủ nhí. Lối chơi của 2 đội khá giống nhau với những pha bóng phối hợp nhỏ nhờ kỹ thuật khá đồng đều của các cầu thủ. Đội Hải Dương vươn lên dẫn trước 2-0, nhưng các cầu thủ Thái Bình dốc toàn lực để san bằng tỷ số 2-2 trong những phút cuối hiệp 2. Hai đội bước vào đá luân lưu và kết thúc với chiến thắng 5-4 cho đội bóng Hải Dương.
 |
|
Cầu thủ Quốc Việt (trái) của Hải Dương ghi bàn thắng mở tỷ số sau pha đi bóng kỹ thuật. |
Phát biểu sau trận đấu, HLV Phan Yên của Hải Dương phấn khởi: “Các cầu thủ đã làm tốt những chỉ dẫn của Ban huấn luyện, khắc chế được thế mạnh của đối thủ để giành được chiến thắng. Cảm xúc của tôi hiện giờ là rất vui, rất hạnh phúc. Đây là chiến thắng của những nỗ lực không biết mệt mỏi của các em”. Như chưa trải qua 2 hiệp đấu căng thẳng, các cầu thủ Hải Dương nhảy nhót chia sẻ niềm vui cùng đồng đội và người thân không biết mệt mỏi. Để có được thành công, các cầu thủ nhí Hải Dương đã có hơn 1 năm tập luyện cùng nhau.
Trong khi đó, các cầu thủ Thái Bình không cầm được nước mắt sau thất bại. Hầu như cầu thủ nào cũng mắt đỏ hoe, thút thít khi lên nhận HCB.
Đó cũng là những hình ảnh thường xuất hiện sau mỗi trận đấu ở giải nhi đồng toàn quốc lần thứ 20, từ ở vòng đấu bảng tới đấu loại trực tiếp. Nhiều cầu thủ nhí cứ ấm ức vì đã bỏ lỡ những tình huống ngon ăn, khiến đội nhà không thể giành chiến thắng, còn các cầu thủ hậu vệ thì tiếc hoài những pha bóng không thể bắt chặt được đối phương. Nhìn các cầu thủ nhí nước mắt cứ trào ra khi kể lại trận đấu khiến người ngoài luôn cảm thấy xót xa. Cầu thủ Trần Văn Phúc của đội Phú Yên nghẹn ngào không nói được thành câu trọn vẹn sau trận thua Thái Bình ở bán kết. Phúc nói: “Con xử lý không tốt khi có bóng đối mặt với thủ môn vào cuối trận, khiến Phú Yên mất cơ hội. Tiếc và buồn lắm”. Trần Văn Phúc là cầu thủ nhận giải vua phá lưới với 9 bàn thắng dù đội nhà không vào tới trận chung kết.
Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2014 đọng lại nhiều hình ảnh ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của các cầu thủ nhí, nhưng những vấn đề cũ vẫn cứ “gợn sóng” ở giải đấu này. Đó là những toan tính, những phản ứng thiếu kiềm chế của người lớn làm xấu xí bóng đá trẻ thơ. Không thể có sự bào chữa, biện minh nào cho hành động “xúi” học trò bỏ ngang trận đấu của đội Thăng Long FC khi chỉ còn vài phút là hết trận (bán kết gặp Phú Yên). Ban huấn luyện đội bóng này có thể cho rằng trọng tài sai, bị o ép, nhưng việc không cho học trò tiếp tục thi đấu đến hết trận là phản ứng thái quá, không đẹp với các cầu thủ còn thơ ngây. Với hành động này, Thăng Long FC có thể bị phạt nặng là cấm tham dự giải trong 2 năm. Tuy nhiên, dù có bị phạt hay không, cũng không quan trọng bằng ký ức những cầu thủ nhí của đội bóng này đã bị bôi một vết đen về bóng đá. Liệu rằng các em có còn đam mê, tiếp tục với trái bóng khi người lớn cứ ra rả việc trọng tài? Nếu các em lớn lên đá bóng, sân cỏ Việt Nam sẽ ra sao nếu cầu thủ cứ kéo ra ngoài sân để phản ứng? Hay việc một vài phụ huynh cầu thủ đội Thanh Hóa la hét, kéo quần xé áo cầu thủ sau trận thua đội Cần Thơ không nên xuất hiện ở sân chơi của những cậu bé đầy nhiệt huyết với trái bóng.
Nói đi cũng phải nói lại. Các đội bóng, phụ huynh phản ứng mạnh mẽ một phần cũng do sự yếu kém, thiếu kinh nghiệm của trọng tài hoặc do những vấn đề ngoài chuyên môn. Vì vậy, cần lắm sự chung tay góp sức của các đội bóng cùng với ban tổ chức giải để có sân bóng trong sạch cho tuổi thơ. Bóng đá nhi đồng là những “hạt mầm” của bóng đá tương lai, đừng để nó bị uốn cong bởi những hành động không hay của người lớn.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH