25/12/2010 - 20:45

Didier Drogba - "Chiếc phao" sắp chìm ?

Tiền đạo Drogba (giữa) ngày càng chật vật
trên sân cỏ. Ảnh: AFP

Chelsea từng thắng Arsenal 2-0 ở lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge. Thế nhưng, trước trận lượt về trên sân Emirates của đối phương vào chủ nhật này, “The Blues” lại đang xuống dốc. Chiến thắng – dù trước những đội “nhỏ” - giờ cũng trở thành thứ xa xỉ với đội quân do HLV Ancelotti dẫn dắt. HLV người Italia này hy vọng tiền đạo Didier Drogba sẽ tạo ra khác biệt. Drogba được coi là “hung thần” của Arsenal khi anh từng ghi 12 bàn thắng trong 11 trận gặp “pháo thủ”. Hàng phòng ngự trẻ của Arsenal thường “cóng chân” trước thể lực, tốc độ của “voi Bờ Biển Ngà” này.

Nhưng trông chờ Drogba “đốt lưới” Arsenal lần này chắc khó. Căn bệnh sốt rét dai dẳng đã lấy đi nguồn thể lực sung mãn, Drogba dần đánh mất phong độ. Trận gặp Tottenham vừa qua, anh phải ngồi ghế dự bị – điều khá hiếm hoi dưới triều đại HLV Ancelotti. Vào sân cuối trận, chính Drogba lại sút hỏng quả phạt đền ở thời gian bù giờ khiến Chelsea để vuột tay chiến thắng. Đã 17 vòng đấu trôi qua mà Drogba mới có 4 bàn thắng. Drogba cũng thừa nhận bệnh tật ở tuổi 32 đang là lực cản không nhỏ khiến anh phải trải qua giai đoạn “tệ” nhất trong 6 năm đầu quân cho “The Blues”.

Với tình hình này, Drogba khó trở thành “cứu tinh” cho Chelsea. Hơn nữa, Chelsea đi xuống chưa hẳn là do hàng tiền đạo, do Drogba ghi bàn kém. Malouda – tiền vệ trụ cột của “The Blues”, nói thẳng rằng Chelsea đã phải trả giá đắt chủ yếu do hàng phòng ngự quá dở. Ba trận vừa qua, Chelsea đều toàn thủ hòa trước những đội dưới cơ là Tottenham, Everton, Newcastle. Cả hệ thống tấn công và phòng ngự của “The Blues” đều có vấn đề. Chỉ trông chờ vào “cái duyên” của Drogba trước Arsenal giống như thầy trò Ancelotti bước vào chiếc phao sắp chìm.

LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết