13/02/2012 - 15:35

Đâu phải chỉ là thay cái tên

Buổi lễ ký hợp đồng tài trợ giải đấu có đầy đủ các quan chức VFF lẫn cấp cao hơn nhưng không ai đả động đến cái tên Super League.

Cuộc họp của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF) ngày 9-2 về những chấn chỉnh tình trạng bạo lực sân cỏ thời gian vừa qua và dành nhiều thời gian lý giải và phản ứng của VPF về việc thay đổi một cái tên mới của giải.

VFF thì chỉ đạo VPF phải gọi tên giải Super League trở lại tên cũ là V-League như một cách xác định nguồn gốc của giải đấu quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch HĐQT VPF Nguyễn Đức Kiên đã phản ứng khi nhắc lại ngay từ khi VFF tham gia tổ chức và điều hành giải đấu thì tất cả đều đã đồng thuận với tên gọi Super League.

Vấn đề ở chỗ chỉ mới vài vòng đấu có quá nhiều sạn từ sân cỏ lên khán đài. VPF thừa nhận chất lượng chuyên môn chưa tương xứng với kỳ vọng và hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi về chất...!

Đáng nói là VFF ngay từ khi đồng ý cho VPF ra đời đã gần như khoanh tay như người ngoài cuộc khi những vấn nạn sân cỏ liên tiếp leo thang. Đến Tổng cục TDTT phải có công văn hỏa tốc nhắc nhở công tác tổ chức và điều hành thì mới rõ ràng hơn việc VFF đã để vượt tầm kiểm soát các giải đấu chuyên nghiệp do mình quản lý.

Động thái của VFF yêu cầu VPF đổi tên giải đấu từ Super League trở lại tên cũ là V-League như một cách khẳng định sự có mặt của mình sau thời gian dài bị xem như “ra rìa”. VFF cũng đề nghị VPF tiếp tục thực hiện Điều lệ, các văn bản pháp quy khác của VFF và Quy chế bóng đá chuyên nghiệp từ năm 2011 cho đến khi được phê duyệt Quy chế mới.

Sự lộn xộn, bất cập, “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” đang diễn ra cho thấy không có sự sóng đôi cùng nhìn về một hướng giữa VFF và VPF. Có quá nhiều khúc mắc về quan điểm khiến họ không thể “nói chuyện” với nhau. Nhiều người cho rằng hai bên VFF và VPF cần hợp tác với nhau tốt hơn để nâng chất giải đấu, thay vì tranh cãi về cái tên của giải.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết