26/09/2014 - 21:22

Olympic Việt Nam – Olympic UAE: 1-3

Đạt đến giới hạn

Sau 2 trận đấu tưng bừng ở vòng bảng thắng Olympic Iran và Olympic Kyrgystan, chiều qua 26-9, các cầu thủ Olympic Việt Nam đã thi đấu hết sức nỗ lực, nhưng thua toàn diện trước Olympic Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) với tỷ số 1-3. Trận thua không thể trách các cầu thủ đã vắt kiệt sức khi nó bộc lộ nhiều vấn đề ở dàn cầu thủ trẻ mà giới chuyên môn gần đây hay nói là “đạt đến giới hạn năng lực”.

Mạc Hồng Quân (giữa) không thể thoát khỏi sự đeo bám của các cầu thủ UAE. Ảnh: TTVH 

Có lẽ UAE đã nghiên cứu kỹ về lối chơi của Olympic Việt Nam và họ áp dụng cách chơi đơn giản: phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà rồi chuyền dài cho các cầu thủ tuyến trên đột phá bằng tốc độ cá nhân. Chỉ có miếng đánh đơn giản như vậy, nhưng các cầu thủ Việt Nam lại rất bối rối trong phòng ngự lẫn triển khai tấn công. Dường như các cầu thủ Olympic Việt Nam đã không chuẩn bị tâm lý tốt cho trận đấu loại trực tiếp căng thẳng. Cả 3 bàn thua đều cùng chung một kịch bản là đội bạn có bóng từ giữa sân chuyền dài lên tuyến trên cho đồng đội đột phá cá nhân và ghi bàn. Sự bối rối ở hàng thủ Olympic Việt Nam thể hiện trong nhiều pha phối hợp, mà rõ nhất là ở bàn thua thứ hai khi có đến 4-5 chiếc áo đỏ vây quanh 2 cầu thủ áo trắng nhưng bóng vẫn bay vào lưới. Trong khi đó ở tuyến giữa, không ít lần các tiền vệ chuyền bóng nhầm địa chỉ trong tư thế không bị ai áp sát, chưa kể nhiều tình huống 2 đồng đội nhường bóng để rồi cầu thủ đội bạn lấy bóng dễ dàng. Còn nếu cho điểm ở trận đấu này thì các cầu thủ tấn công có lẽ đạt thấp nhất. Trong thế trận không có sự chênh lệch đáng kể, cơ hội cả hai bên tạo được cũng ngang ngang nhau, đặc biệt là từ khi UAE chỉ còn 10 người trên sân từ phút 63, nhưng khả năng dứt điểm, tận dụng cơ hội của các chân sút Việt Nam quá kém. Sự nôn nóng dẫn đến rối rắm trong các tình huống uy hiếp khung thành đối phương, khiến các cú sút của Olympic Việt Nam thiếu chính xác.

Thật khó tin ở đội tuyển Olympic Việt Nam, bởi ở trận đầu tiên gặp Olympic Iran, các học trò của HLV Toshiya Miura tận dụng rất tốt các cơ hội với chưa tới 6 lần sút bóng về phía khung thành đối phương nhưng ghi đến 4 bàn thắng. Còn trong trận đấu này, Olympic Việt Nam có hơn chục lần sút bóng về phía khung thành UAE, nhưng chỉ một lần thành công của Huy Hùng. Nhiều cầu thủ tỏ ra thiếu tự tin không dám sút bóng trong tư thế trống trải hoặc thiếu độ “quái” để đánh lừa đối phương khi sút bóng. Ngay cả những cầu thủ được kỳ vọng như Minh Tuấn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Tuy nhiên, không có gì bất ngờ bởi đó là “căn bệnh” trầm kha của bóng đá Việt Nam: dứt điểm kém và đuối thể lực. Có thể ông Miura đã truyền “lửa” cho các cầu thủ giúp họ thi đấu với tinh thần “chiến binh” ở những trận cầu trước và gây bất ngờ cho đối thủ. Nhưng lối chơi đã lộ diện và bị bắt bài, thì các cầu thủ trở nên bối rối, không thể triển khai theo đúng ý đồ. HLV Miura chưa có nhiều phương án để thay đổi khi thời gian cầm quân của ông chưa được 2 tháng. Thể lực cầu thủ đã cải thiện đáng kể, nhưng ở giải đấu ngắn ngày thì cần có một chế độ đặc biệt kiểu như đầu bếp đi theo đội U19 Việt Nam mới mong duy trì qua nhiều trận. Nhìn bàn thua thứ ba của Olympic Việt Nam trong thế các cầu thủ đứng nhìn thì đủ hiểu thể lực đến đâu. Một khi thể lực giảm sút, đôi chân cũng chẳng còn nghe lời.

Đội tuyển Olympic UAE thật sự là “liều thuốc thử” giá trị cho giới hạn của Olympic Việt Nam.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết