30/01/2010 - 20:43

KHỞI TRANH GIẢI CHUYÊN NGHIỆP 2010, NGÀY 31-1

Cúp khó ở lại Sông Hàn!

Con đường bảo vệ danh hiệu vô địch của SHB Đà Nẵng được dự báo sẽ gập ghềnh. Bước vào mùa giải 2010, đội bóng sông Hàn hầu như không được “làm mới” trong khi các đối thủ cạnh tranh như: Becamex Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An... tăng cường lực lượng mạnh mẽ với quyết tâm “soán ngôi”...

Không còn “sát thủ” Almeida (trái), sức tấn công của SHB ĐN suy giảm rất nhiều. Ảnh: baobongda.com.vn 

Thua đội bóng dưới cơ Lam Sơn Thanh Hóa ở trận tranh Siêu cúp Việt Nam 2010 là dấu hiệu báo trước hành trình chẳng dễ dàng của SHB Đà Nẵng (SHB ĐN) trong mùa giải này. Sự vắng mặt của tiền đạo “khổng lồ” Almeida- vua phá lưới giải chuyên nghiệp 2007, 2008 (do chấn thương)- đã để lại khoảng trống lớn trên hàng công của đội bóng sông Hàn. Thiếu người đá cặp ăn ý này, dường như tiền đạo Merlo Gaston trở nên đơn độc và hỏa lực tấn công của SHB ĐN không còn mạnh như trước. Ở tuyến tiền vệ, mũi nhọn Molina đã chuyển sang khoác áo kình địch Becamex Bình Dương. Trong khi đó, những người mới đến như Nicolas Hernandez, Diego Mendez, Cocchi... chưa để lại dấu ấn. Từ cầu thủ đến lối chơi của SHB ĐN cũng đã bị các địch thủ tìm hiểu kỹ để hóa giải...

Với những chuyển động mạnh trước mùa giải, nhiều đội bóng có tiềm lực đang nhắm đến mục tiêu giành chiếc cúp từ tay SHB ĐN. Trước tiên phải kể đến Bình Dương - đội á quân mùa giải năm ngoái. Đội bóng miền Đông Nam Bộ này được đánh giá có lực lượng mạnh đồng đều nhất ở sân chơi chuyên nghiệp khi vừa giữ được hầu hết đội hình cũ và có thêm Molina (SHB ĐN), Amaobi (Nam Định), De Jesus (Xi măng Hải Phòng)... Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung- nhà cầm quân có chuyên môn giỏi và được cầu thủ phục- B.BD sẽ là một khối vững chắc.

Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) hứa hẹn đột phá bởi dàn cầu thủ ngoại nhập tịch đông đảo như: Đoàn Toledo, Đoàn Marcelo, Đoàn Văn Sakda... cùng ngôi sao Lee Nguyễn ngày càng khẳng định vai trò thủ lĩnh tổ chức tấn công; thủ môn Silhavy xuất sắc đến từ CLB Sông Lam Nghệ An. Sự có mặt của cựu danh thủ Kiatisak trên băng ghế huấn luyện cũng mang lại nhiều kỳ vọng đối với đội bóng phố núi. Phương châm mới của HA.GL là xóa bỏ sự phụ thuộc vào các ngôi sao mà chú trọng đến tinh thần tập thể, lối chơi đồng đội...

Đồng Tâm Long An cũng ôm mộng lớn bằng việc nhập quốc tịch cho hai ngoại binh Issawa và Tshamala, chiêu mộ thêm nhiều nội binh chất lượng như: Kim Long, Chí Hùng, Thanh Bình... Cùng với những Minh Phương, Hoàng Lâm, Tài Em, Văn Khải... “Gạch” sẽ lại là thách thức lớn. Trong cuộc đua tới ngôi vô địch còn phải kể đến những đội bóng mạnh về tiềm lực tài chính như Hà Nội T&T, Ninh Bình hay Xi măng Hải Phòng...

Xem ra tham vọng tiếp bước Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai- hai lần liên tiếp vô địch V-League- của SHB ĐN khó bề thành hiện thực!

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết