08/02/2025 - 21:31

Cười vui với “Người tính không bằng Drama tính” 

Sau “Drama nuôi tôi lớn, loài người dạy tôi khôn”, nữ tác giả Pương Pương tiếp tục trở lại văn đàn với tác phẩm thứ 2: “Người tính không bằng Drama tính” (NXB Dân Trí). Vẫn là những câu chuyện gần gũi hài hước, vẫn giọng điệu dí dỏm và cách viết duyên dáng, tác giả tiếp tục khẳng định phong cách đặc trưng của mình và độc giả thì lại được dịp cười vui với những câu chuyện từ muôn phương...

Trong lần quay trở lại này, drama (kịch tính) vẫn là yếu tố quan trọng không thể thiếu để tạo nên sức sút cho các câu chuyện. Khai thác và sử dụng nhuần nhuyễn yếu tố drama cộng với cách viết vừa hài, vừa tỉnh như không đã tạo nên một thương hiệu riêng cho tác giả. Mà có viết gì to lớn đâu, chỉ là những chuyện vụn vặt trong nhà ngoài ngõ, chuyện hàng xóm hay họ hàng, bạn bè, người thân… Nhưng dưới ngòi bút và góc nhìn của cô nàng Pương Pương, lại có đủ thứ hay ho để người ta chiêm nghiệm và hứng thú dõi theo từng trang sách.

Gần 50 câu chuyện, mỗi câu chuyện là một màu sắc, mang đến một bức tranh đa dạng, rực rỡ và đầy tiếng cười. Trong đó, có những đề tài được khai thác liền nhau thành chuỗi câu chuyện liên tục. Nhất là những câu chuyện của bố mẹ tác giả từ yêu đương đến khi nên vợ chồng, rồi giận dỗi, ghen tuông, hay cùng nhau vượt khó để xây đắp hạnh phúc gia đình… Ðọc xong mới hiểu thì ra sự hài hước của tác giả là được thừa hưởng từ bố mẹ. Rồi hàng loạt chuyện vui, buồn của tác giả từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành, có chi tiết khiến người đọc rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về cách sống, cách ứng xử nhưng cũng có khi đơn thuần chỉ để cười vui.

Chuyện về sự mê tín là một điểm nhấn thú vị trong tác phẩm lần này. Ðộc giả cười ra nước mắt với tình huống một đứa trẻ mất tích trong ngày nhà có tiệc, cả nhà nghe lời thầy bói nói rằng đứa trẻ đã bị đuối nước, làm đủ thứ nghi thức cúng bái, tìn kiếm… Cuối cùng cả nhà ngả ngửa bởi sự thật không ai ngờ (truyện “Thằng Hải đâu rồi”). Các truyện: “Chị Dịu đã làm cho mẹ chồng bớt mê tín thế nào?”, “Ma uy tín”, “Duyên âm theo”, “Bà gánh còng lưng”, “Ngọn nến trước gió”… bài trừ mê tín dị đoan một cách dí dỏm.

Bên cạnh tiếng cười, nhiều lúc tác giả lại làm người đọc xúc động bởi những câu chuyện nhân văn, ấm áp tình người. Chẳng hạn như truyện “Bánh đúc có xương” kể về người mẹ kế hết lòng thương yêu, nuôi dưỡng con riêng của chồng nên người; số phận của những đứa trẻ bất hạnh trong “Trà”, “Những đứa trẻ hiểu chuyện”, hay câu chuyện buồn về người mẹ vất vả trong “Sự chờ đợi đến cuối cuộc đời”.

“Người tính không bằng Drama tính” không chỉ dừng lại ở việc giải trí mà còn chứa đựng những ý nghĩa về gia đình và cuộc sống. Khi rảnh hay khi buồn, bạn có thể “nhâm nhi” vài câu chuyện trong sách để thư giãn và để yêu đời hơn!

CÁT ÐẰNG

Chia sẻ bài viết