01/02/2026 - 12:20

Cuộc hội ngộ ấm tình thầy trò tại Hội Xuân “Cây Di sản” 

(CTO) - Hội Xuân Cây Di sản Trường THPT Châu Văn Liêm lần II - Xuân Bính Ngọ 2026 là cuộc hội ngộ ấm áp của các thế hệ thầy trò, nơi truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được bồi đắp bằng ký ức, nghĩa tình và lòng tri ân sâu nặng.

Cựu học sinh dâng hương tại phòng truyền thống Trường THPT Châu Văn Liêm.

Các cựu học sinh tham quan phòng truyền thống, tìm lại ký ức xưa.

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp xuân Bính Ngọ 2026, sân trường THPT Châu Văn Liêm (phường Ninh Kiều) như bừng sáng bởi nghĩa tình thầy trò tại Hội Xuân “Cây Di sản” lần thứ II. Chương trình do các thế hệ cựu học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm tổ chức, tiếp nối mạch nguồn tri ân đã được khơi mở từ mùa xuân trước.

Những “Cây Di sản” quý báu của các cựu học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm.

Ban Tổ chức chúc mừng thượng thọ các thầy cô.

GS.TS Hà Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cựu học sinh, Trưởng Ban Tổ chức Hội Xuân Cây Di sản, dâng trà các thầy cô thượng thọ.

Đông đảo cựu giáo viên của nhà trường đã trở về, trong vòng tay đón chào nồng ấm của đông đảo các thế hệ học sinh. Các thế hệ học sinh đã thực hiện nghi thức tri ân, chúc mừng thượng thọ quý thầy cô và dành những tình cảm trân quý nhất đến các vị ân sư. Dù học trò ngày xưa giờ là những người đã nên công danh sự nghiệp, mái đầu đã điểm bạc nhưng trở về với những “Cây Di sản”, các cựu học sinh đều cảm nhận sự ấm áp bên các thầy cô năm nào.

Thầy Lê Văn Quới đọc bài thơ là chủ đề của Hội Xuân năm nay “Bên nhau vui đón một nhành Xuân”, đăng trên Báo Cần Thơ Xuân Bính Ngọ của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ.

TS. Nguyễn Khánh Tùng, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Cần Thơ, cựu học sinh, xúc động khi gặp lại cô giáo chủ nhiệm.

TS, bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc giao lưu tại chương trình.

Hội Xuân “Cây Di sản” do các cựu học sinh khởi xướng và tổ chức 2 mùa Tết qua và sẽ được duy trì thường niên, nhằm tô đậm thêm truyền thống “Tôn sư trọng đạo” đã được hun đúc hơn 1 thế kỷ qua của ngôi trường giàu bề dày lịch sử mang tên nhà cách mạng Châu Văn Liêm. GS.TS Hà Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, cựu học sinh, Trưởng Ban Tổ chức Hội Xuân Cây Di sản, xúc động: “Thời gian có thể trôi đi, nhưng dấu ấn của người thầy thì luôn ở lại, lặng lẽ mà bền lâu, trong cách nghĩ, cách sống và cách làm người của bao thế hệ học trò”.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết