24/03/2026 - 06:28

Cùng tiến về phía trước 

Bên cạnh sứ mệnh thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ còn là cầu nối nhân ái trong cộng đồng. Thông qua nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện và vận động xã hội, đơn vị đã chung tay chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế. Từ những căn nhà nhân ái đến những phần quà ấm áp yêu thương, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ góp phần hiện thực hóa mục tiêu an sinh xã hội, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ và bà Lư Thị Ngọc Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ, trao quà tặng học sinh trong chương trình “Xuân yêu thương”. Ảnh: CTV

Cầm trên tay phần quà “Xuân yêu thương” ngay trước thềm Tết Bính Ngọ, em Huỳnh Nguyễn Anh Thư, học sinh ngụ xã Lai Hòa, TP Cần Thơ, không giấu nỗi niềm xúc động. 1 triệu đồng với nhiều người có lẽ không quá lớn nhưng với gia đình có hoàn cảnh khó khăn như em, số tiền ấy có thể mang đến cái Tết đủ đầy hơn. Anh Thư chia sẻ: “Phần quà của chương trình rất ý nghĩa với gia đình em. Em rất hạnh phúc vì sự quan tâm này”. Cùng niềm vui khi nhận quà “Xuân yêu thương”, em Đoàn Thị Diễm Thu, học sinh ngụ xã Trường Thành, nói rằng, em cảm thấy rất vui vì luôn có sự đồng hành của các cấp lãnh đạo, nhà hảo tâm, qua đó em có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

“Xuân yêu thương” là chương trình thiện nguyện được Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hậu Giang trước đây, nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, thực hiện từ năm 2017. Một thập kỷ duy trì vào mỗi dịp xuân về, “Xuân yêu thương” đã trao hơn 5.000 phần quà và học bổng, tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng, giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường và đón năm mới đủ đầy.

Riêng “Xuân yêu thương” Bính Ngọ, chương trình đã trao 600 phần quà Tết tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã: Lai Hòa, Trường Thành, Vĩnh Viễn, Xà Phiên và các phường Vĩnh Phước, Khánh Hòa; tổng kinh phí 600 triệu đồng, từ nguồn xã hội hóa. Là đơn vị đồng hành cùng chương trình, bà Võ Thị Hiền, đại diện Hội Đồng hương TP Cần Thơ, cho biết: Hội đã đóng góp 100 triệu đồng cho “Xuân yêu thương năm nay”. Ấn tượng ý nghĩa nhân văn từ chương trình do Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ thực hiện, bà Võ Thị Hiền mong muốn “Xuân yêu thương” được duy trì lâu dài, mở rộng quy mô và cam kết đồng hành cùng chương trình.

Ngày đầu năm, chúng tôi có dịp về thăm lại gia đình bà Kim Thị Bé, ngụ phường Long Tuyền. Trong “Căn nhà nhân ái” do Báo Cần Thơ trước đây, nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, vận động cất trao tặng, bà Bé đón cái Tết đầm ấm, không còn lo sợ cảnh mưa dột, gió lùa, nước ngập. Ngôi nhà được xây dựng khang trang với tổng kinh phí 63 triệu đồng, do Công ty TNHH Đông Dương tài trợ hoàn toàn.

Ông Dương Hồ Vũ, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ (thứ 4 từ phải qua) cùng lãnh đạo phường Long Tuyền, nhà tài trợ bàn giao Căn nhà nhân ái tặng bà Kim Thị Bé ngụ khu vực Bình Dương A. Ảnh: DUY KHÔI

Bà Bé xúc động: “Căn nhà này thật sự ngoài mong đợi của tôi, tôi đã mơ ước hoài mà không làm sao cất nổi. Tôi biết ơn Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ nhiều lắm”. Cũng tại phường Long Tuyền, “Căn nhà nhân ái” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ vận động cất tặng ông Nguyễn Hữu Thể khang trang giữa khu vườn rợp mát. Nói về căn nhà mới, ông Thể vẫn không giấu nổi nghẹn ngào: “Gia đình tôi mang ơn các anh chị nhà báo nhiều lắm…”.

“Căn nhà nhân ái”, “Tiếp sức đến trường”, Chi bộ đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn… là các chương trình trong triển khai mô hình Dân vận khéo Vì an sinh xã hội được thực hiện xuyên suốt 14 năm qua. Các chương trình đã kết nối nhiều tấm lòng nhân ái để chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn và tiếp sức đến trường cho hàng ngàn học sinh.

Chỉ tính riêng từ năm 2015 đến nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đã vận động các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng và sửa chữa gần 50 Căn nhà nhân ái, trao tặng hàng ngàn suất học bổng, gần 500 xe đạp và vận động giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh thương tâm hàng tỉ đồng. Tổng giá trị thực hiện các chương trình đạt hơn 9 tỉ đồng.

Bà Trần Thị Tuyết Lan (ngụ phường Cái Khế), đại diện nhóm Nhóm Thiện nguyện Bạn bè Lan Cần Thơ, đã kết nối bạn bè, nhà hảo tâm để đồng hành cùng chương trình “Căn nhà nhân ái” suốt nhiều năm qua. Qua sự vận động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, nhóm đã đồng hành xây dựng 8 Căn nhà nhân ái, mỗi căn trị giá 40-60 triệu đồng (tùy thời điểm) và hàng trăm phần quà tặng các hoàn cảnh thương tâm.

Bà Tuyết Lan chia sẻ: “Đồng hành cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, chúng tôi rất yên tâm vì các hoàn cảnh đều được xác minh cẩn thận, minh bạch. Anh chị nhà báo cũng rất nhiệt tình, đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình thiện nguyện”.

“Không ai bị bỏ lại phía sau” là thông điệp nhân văn, là cam kết của quốc gia trong việc đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là người nghèo, vùng sâu vùng xa và nhóm yếu thế, được thụ hưởng thành quả phát triển, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược giảm nghèo bền vững và xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện.

Với những người làm báo Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, “Không ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là thông điệp mà còn được hiện thực hiện hóa bằng những mô hình, cách làm cụ thể, bằng cả tấm lòng. Trong bối cảnh hợp nhất, thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, những người làm báo hôm nay không chỉ hội tụ về nguồn lực, lợi thế truyền thông đa phương tiện, cơ sở vật chất mà còn là sự hội tụ của những tấm lòng và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Những chương trình thiện nguyện, chuyên mục đậm dấu ấn nhân văn như “Hoa lúa” của HGTV, “Tiếp bước đến trường”, “Nhịp cầu nhân ái” của STV, “Đồng cảm và sẻ chia” của THTPCT, “Hoàn cảnh thương tâm” của Báo Cần Thơ… hội tụ trong diện mạo mới để những hoàn cảnh khó khăn không chỉ “không bị bỏ lại phía sau” mà còn được nâng bước để cùng tiến về phía trước.

Trong chặng đường mới sau khi hợp nhất, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ đứng trước cơ hội lớn để phát huy sức mạnh của mô hình truyền thông đa phương tiện, mở rộng mạng lưới kết nối cộng đồng và khơi dậy nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội cho các hoạt động an sinh. Chính từ những bước đi rộng mở ấy, hành trình “không ai bị bỏ lại phía sau” sẽ tiếp tục được nối dài.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết