24/10/2015 - 16:06

Có tâm nhưng... bó tay

Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức (thường gọi là bầu Đức) được người hâm mộ bóng đá cả nước biết đến như một doanh nhân có tình yêu và đam mê bóng đá "nhiệt" nhất từ trước đến nay. Việc ông Đức bỏ ra số tiền không nhỏ để mở Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG, liên kết với CLB Arsenal của nước Anh, được xem là dự án "mở đầu" cho xu hướng mới, giúp bóng đá Việt Nam tiếp cận với "công nghệ" tiên tiến của bóng đá thế giới. Nhưng mới đây, bầu Đức tiết lộ ông không còn mê bóng đá như trước, bởi quá nhiều vấn đề tồn tại trong làng bóng khiến các đội tuyển của Việt Nam không thể vượt qua Thái Lan.

Bầu Đức (trái) không còn lao xuống sân mừng đội chiến thắng như xưa. Ảnh: S.H

Bầu Đức là người có tâm huyết với bóng đá bởi trong lúc nhiều ông bầu khác đã từ bỏ bóng đá, hoặc thi nhau "hớt ngọn" (mua cầu thủ lập đội bóng) thì ông vẫn giữ quan điểm đầu tư bài bản cho bóng đá trẻ. Nhưng chỉ một mình ông thì quả thật là chưa đủ để bóng đá Việt Nam đi lên. Ông Đức thiếu sự ủng hộ của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cũng như thiếu sự ủng hộ của cả nền bóng đá vốn còn phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách. Hầu hết các CLB đang tham dự V.League hiện nay vẫn phải "sống" nhờ vào tiền nhà nước, ngoại trừ số ít CLB như Hoàng Anh Gia Lai hay Hà Nội T&T. Phần lớn các CLB khác ở V.League không ủng hộ ông Đức, bởi cách làm bóng đá của ông khác với cách của họ, tức dựa vào dòng "sữa" ngân sách.

Hy vọng rằng, phát ngôn trên của bầu Đức chỉ là tâm trạng nhất thời. Bóng đá Việt Nam đang rất cần những người tâm huyết, có chiến lược đầu tư một cách bài bản,… như bầu Đức để có thể vươn xa hơn.

LÊ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết