Ngày 19-11-2008, đội tuyển Anh sẽ đá giao hữu với đội tuyển Đức tại Berlin. HLV Capello của đội tuyển Anh cho biết đây sẽ là đợt “thử lửa” quan trọng với “những chú sư tử”, đặc biệt là với tiền đạo trẻ Gabriel Agbonlahor niềm hy vọng lớn của bóng đá xứ sở sương mù ở VCK World Cup 2010.
 |
|
Gabriel Agbonlahor đang khát khao thể hiện mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: getminted.com |
22 tuổi, nhưng Gabriel Agbonlahor đã trở thành cầu thủ chủ lực của CLB Aston Villa. Với thể lực sung mãn, lối chơi tốc độ cao và dứt điểm hiệu quả, Gabriel Agbonlahor có thể độc lập tác chiến trên hàng tiền đạo, rất nguy hiểm trong phản công nhanh. Cùng Gabriel Agbonlahor kết hợp với tiền đạo kỳ cựu người Na Uy, John Carew, thành “cặp bài trùng” nguy hiểm cho bất cứ CLB nào ở giải ngoại hạng Anh năm nay. Từ đầu mùa giải đến nay, họ đã ghi tổng cộng 17 bàn thắng. Ở vị trí tiền vệ cánh phải, Gabriel Agbonlahor còn chơi ấn tượng. Ông Stuart Peace, HLV đội tuyển U21 quốc gia Anh nơi Gabriel Agbonlahor từng tỏa sáng nói rằng Gabriel Agbonlahor là một tài năng hiếm có của bóng đá Anh hiện nay và còn có khả năng tiến xa hơn nữa.
Gabriel Agbonlahor có thể thi đấu tốt trong cả hai đội hình chiến thuật 4-5-1 và 4-4-2 của đội tuyển Anh. Được HLV Fabio Capello triệu tập vào đội tuyển Anh lần đầu tiên vào tháng 1-2008, nhưng Gabriel Agbonlahor chưa có cơ hội chứng tỏ mình. Chấn thương đã khiến anh phải làm khán giả trong trận giao hữu gặp Thụy Sĩ, tiếp đó lại ngồi dự bị khi đội tuyển Anh gặp Mỹ và Trinidad & Tobago. Trên hàng tiền đạo đội tuyển Anh, tiền đạo Wayne Rooney dường như chắc chắn vị trí chính thức. Còn người đá cặp với Rooney đang được HLV Capello lựa chọn. Giới chuyên môn cho rằng với những tố chất tốt đã thể hiện ở CLB Aston Villa, Gabriel Agbonlahor có thể trở thành đối tác tốt của Wayne Rooney.
Cha là người Nigeria và mẹ người Scotland, Gabriel Agbonlahor sinh ra và lớn lên ở Anh, là “sản phẩm” chất lượng của lò đào tạo trẻ của CLB Aston Villa. Khi khoác áo đội trẻ của Aston Villa, Gabriel Agbonlahor từng được tín nhiệm đeo băng đội trưởng, đã ghi rất nhiều bàn thắng, đặc biệt là 40 bàn thắng trong mùa giải 2003-2004. Đầu năm 2006, mới 20 tuổi, anh đã được thi đấu ở đội hình một của CLB này ở Giải ngoại hạng Anh. Trong trận đầu tiên gặp Everton, Gabriel Agbonlahor đã ghi một bàn thắng đẹp mắt. Anh còn được nhớ đến với những bàn thắng ấn tượng vào lưới các đội bóng lớn như: Manchester United, Arsenal, Chelsea... Mùa giải 2007-2008, Gabriel Agbonlahor trở thành tiền đạo chủ lực của Aston Villa và là chân sút không thể thiếu của đội tuyển U21 quốc gia Anh. Trận khai mạc mùa giải 2008-2009 gặp Manchester City, Gabriel Agbonlahor đã lập một cú hat-trick nhanh thứ 2 trong lịch sử Giải ngoại hạng Anh chỉ trong 7 phút bằng một cú đánh đầu, 1 cú sút chân trái và một cú sút chân phải cho thấy khả năng dứt điểm toàn diện của tiền đạo này. Anh đã được bầu là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh” hai năm 2006 và 2007.
Được có mặt trong trận giao hữu với “những cỗ xe tăng Đức” sắp tới, Gabriel Agbonlahor đang đứng trước cơ hội giành vị trí quan trọng trên hàng tiền đạo của đội tuyển Anh.
TUẤN NGHĨA
(Tổng hợp từ báo nước ngoài)