16/08/2014 - 21:13

CLB XSKT Cần Thơ lên chơi V.League

Sau 20 năm kể từ lần đầu tiên thi đấu ở giải vô địch quốc gia, bóng đá Cần Thơ mới trở lại đấu trường cao nhất nước. Sự chờ đợi quá lâu khiến người hâm mộ bóng đá Cần Thơ như vỡ òa ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu play-off…

Từ sáng sớm 16-8, gần 1.000 người hâm mộ bóng đá Cần Thơ rầm rộ kéo đến sân vận động Bình Dương để cổ vũ cho đội bóng trong trận đấu tranh vé vớt Hùng Vương An Giang. Sự tiếp sức của cổ động viên trên khán đài đã giúp các cầu thủ XSKT Cần Thơ thi đấu một trận tưng bừng.

Souleymane (phải) đi bóng lắt léo vượt qua sự kèm cặp của hậu vệ An Giang.

Hai đội nhập cuộc nhanh ngay từ đầu, triển khai tấn công bằng những miếng đánh sở trường. Các cầu thủ Hùng Vương An Giang chuyền bóng dài, chủ yếu tập trung vào ngoại binh Patiyo và cầu thủ Việt kiều Mạc Hồng Quân. Trong khi đó, XSKT Cần Thơ bình tĩnh chống đỡ, hóa giải các pha tấn công của đối thủ, đồng thời phản công hiệu quả bằng những pha tấn công biên nhanh của Phương Tâm và Kiếm Linh ở hai bên cánh. Bộ đôi tiền đạo Souleymane – Belibi thi đấu hiệu quả, thường xuyên uy hiếp khung thành thủ môn Văn Hóa. Thế trận diễn ra khá cân bằng, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm hơn, các cầu thủ XSKT Cần Thơ chủ động hơn trong các tình huống lên bóng. Phút 20, XSKT Cần Thơ được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải khung thành Văn Hóa. Hai cầu thủ Cần Thơ phối hợp đá phạt trước khi chuyền vào trong để Hải Dương trong thế không người kèm, đánh đầu vào lưới mở tỷ số trận đấu.

Những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Hùng Vương An Giang tràn lên tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, các hướng tấn công của An Giang đều bị hàng thủ XSKT Cần Thơ bẻ gãy hoặc những cú sút cuối cùng không chính xác. Hơn 10 phút chống đỡ vất vả, các cầu thủ XSKT Cần Thơ lên bóng tấn công bên cánh phải, Phương Tâm thoát xuống rất nhanh rồi chuyền ngang cho Souleymane ập vào tung 2 cú sút, hạ thủ môn Văn Hóa lần thứ hai. Trận đấu diễn ra càng hấp dẫn hơn khi An Giang đẩy cao đội hình, nhờ đó các cầu thủ tấn công của Cần Thơ thi đấu dễ dàng hơn. Phút 70, Belibi đột nhập vòng cấm và bị phạm lỗi, được hưởng quả phạt đền. Cũng chính Belibi thực hiện thành công quả phạt 11m, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 80, Xuân Anh nhận thẻ vàng thứ 2, rời sân, buộc HLV Nguyễn Thanh Danh thay một số vị trí để phòng thủ. An Giang nỗ lực tấn công, nhưng không thể xoay chuyển thế trận. Phút 85, Duy An của An Giang nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Thanh Phúc, nên quân số 2 đội trở lại cân bằng và thế trận cũng trở nên cân bằng trong những phút cuối trận.

Các cầu thủ nhấc bổng HLV Nguyễn Thanh Danh mừng chiến thắng.

Khán đài sân vận động Gò Đậu như nổ tung khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Cổ động viên Cần Thơ reo hò, hát vang bài ca chiến thắng. Trong niềm vui chiến thắng của đội nhà, HLV Nguyễn Thanh Danh bộc bạch: "Thật khó diễn tả cảm xúc của tôi hiện giờ. Sau 20 năm chờ đợi, bóng đá Cần Thơ đã trở lại. Đây là chiến thắng xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ. Họ đã đáp ứng niềm tin của lãnh đạo, BHL và người hâm mộ. Xin cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ đội bóng suốt thời gian qua".

Cầu thủ Phương Tâm cũng chia sẻ: "Rất vui, rất hạnh phúc khi đội giành được quyền dự V.League mùa giải tới. Đây là niềm khát khao của các anh em trong đội, đáp ứng niềm tin của người hâm mộ".

Sáng 17-8, các cầu thủ XSKT Cần Thơ sẽ về đến thành phố Cần Thơ.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết