25/08/2026 - 17:50

Chuông vàng vọng cổ 2026 - Những “gương mặt thân quen”

Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026 vừa khép lại vòng tuyển chọn. Vòng tuyển chọn của mùa giải năm nay có nhiều điểm mới như thi theo chủ đề, những màn “so găng” trực tiếp… Tuy nhiên, người mộ điệu dường như vẫn chưa nhìn ra những gương mặt sáng, hội đủ nhiều yếu tố để trở thành “Chuông vàng” ngân xa.

Điều dễ cảm nhận ở mùa giải này là sự góp mặt của những “gương mặt thân quen”. Họ là những nghệ sĩ hoặc đã công tác ở các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, hoặc đã tham gia và vào tốp 9 một số cuộc thi như Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng, Học viện Cải lương… các mùa trước.

Cụ thể, trong số 32 thí sinh vào vòng tuyển chọn, đã có đến 7 thí sinh được đặc cách vì vào tốp 9 Chuông vàng vọng cổ 2025, tốp 3 Bông lúa vàng 2025. Ngoài ra, còn có các thí sinh hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như Mỹ Lệ, Lý Trung Cương (Nhà hát Cao Văn Lầu), Huỳnh Văn Tánh (Đoàn nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ), Võ Thị Bé (Đoàn Cải lương Tây Đô)…

Lần trở lại này, phần trình diễn của họ có phần chỉn chu, chuyên nghiệp hơn nhưng để tạo sự bất ngờ cho khán giả thì chưa. Một số thí sinh dù đã có kinh nghiệm nhưng phần thi vẫn còn non tay hoặc thiếu cảm xúc. Nhiều thí sinh tiết mục bị “gãy”, buộc dừng chân đáng tiếc. Thí sinh Tấn Đạt là ví dụ. Dù anh từng nhiều lần thi Chuông vàng vọng cổ, vào sâu vòng trong và mùa giải năm 2025 từng đoạt giải do Hội đồng báo chí bình chọn nhưng dường như không “có duyên” với cuộc thi. Năm ngoái, Tấn Đạt bị mắc lỗi khi mới vô câu đầu bài vọng cổ và năm nay, lại dừng chân khi còn ở vòng sơ tuyển, vì chất giọng bị ảnh hưởng do sức khỏe. Hay với Lương Vĩ, chàng trai được biết đến ở nhiều cuộc thi ca cổ, là Á quân Học viện Cải lương nhưng phần thi diễn ở vòng sơ tuyển vừa qua chưa thật trọn vẹn, cũng đành dừng chân. Một thí sinh khác cũng đã dừng chân tại cuộc thi là Hồng Toán - Quán quân Bông lúa vàng 2025…

Dĩ nhiên, học tài thi phận là chuyện thường, nhưng những ví dụ này cho thấy nguồn thí sinh đăng ký tham gia Chuông vàng vọng cổ đã không còn dồi dào. Điều này được giới chuyên môn lý giải ở 2 khía cạnh, hoặc là các thí sinh trẻ có khả năng ít dần, hoặc là sân chơi Chuông vàng vọng cổ đã không còn thu hút, so với bình diện chung của làng giải trí hiện nay.

Năm nay, Ban tổ chức Chuông vàng vọng cổ đầu tư lớn cho cuộc thi, với nhiều đổi mới. Tiêu biểu là sự kết nối với cuộc thi Bông lúa vàng, tạo điều kiện để các tài năng lĩnh vực đờn ca tài tử tiếp tục thử sức ở sân chơi nghệ thuật cải lương. Chương trình còn tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm, tăng tính tương tác với khán giả.

Nỗ lực của Ban tổ chức là đáng trân trọng nhưng chưa thể là bảo chứng cho chất lượng thí sinh. Điều quan trọng hơn là làm sao để Chuông vàng vọng cổ tiếp tục thu hút những giọng ca mới, có tài năng, cá tính và đủ sức tạo nên những bất ngờ cho người mộ điệu.

Sau hơn 20 năm, có lẽ đã đến lúc Chuông vàng vọng cổ cần một cuộc “làm mới” mạnh mẽ hơn, không chỉ ở cách thức tổ chức mà cả cách tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng. Bởi một cuộc thi muốn giữ được sức sống lâu dài không thể chỉ trông chờ vào những “gương mặt thân quen”, mà phải liên tục tạo cơ hội để những gương mặt mới xuất hiện và tỏa sáng.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết