20/08/2026 - 17:58

“Trạm dừng chân” thưởng trà, đọc sách 

(CTO) - Trong con hẻm nhỏ của đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Ninh Kiều, quán trà - sách Trạm Dừng Chân níu chân du khách bởi không gian đầy sách, yên tĩnh và lãng mạn.

Không gian đầy sách và đậm chất nghệ thuật của Trạm Dừng Chân.

Chủ quán Trạm Dừng Chân là anh Trương Minh Đông Hân, người vốn có sở thích đọc sách và uống trà. Từ đó, anh Hân nghĩ đến việc mở một tiệm trà, sách để quy tụ người có cùng sở thích.

Thu hút khách ngay từ ánh nhìn đầu tiên ở Trạm Dừng Chân là không gian trầm mặc, yên tĩnh, pha chút cổ điển, lãng mạn. Không có nhạc, không có những bàn khách đông vui chuyện trò, tất cả nhường chỗ cho sự tĩnh lặng bên trà và sách.

Hơn 1.000 đầu sách phục vụ khách đến với quán.

Nhiều khách đến đây để thưởng trà, làm việc, học tập và đọc sách.

Điểm nhấn của quán là kệ sách áp tường lớn, trưng bày trên 1.000 đầu sách và vẫn được anh Hân bổ sung thường xuyên. Kệ sách được trang trí đẹp, kết hợp nghệ thuật ánh sáng nên cũng là điểm chụp hình thú vị của giới trẻ.

Có tình yêu đọc sách từ thời sinh viên, anh Hân đầu tư tủ sách cho Trạm Dừng Chân đa dạng thể loại, chủ đề. Hơn 3 năm qua, quán trở thành góc nhỏ bình yên dành cho những tâm hồn yêu sách, kết nối cộng đồng.

Quán có diện tích không lớn nhưng bài trí rất thẩm mỹ, mang tính cổ điển, là điểm check-in của giới trẻ.

Trạm Dừng Chân là không gian giúp lan tỏa văn hóa đọc, như một quyển sách của học giả Vương Hồng Sển: “Thú chơi sách”.

Dịch vụ chính của quán là phục vụ nước uống, toàn bộ tủ sách đều phục vụ hoàn toàn miễn phí dành cho khách đọc tại chỗ. Lượng khách đến quán không quá đông nhưng đều là khách quen, những tâm hồn đồng điệu. Nhiều người chọn đây là nơi thư giãn, làm việc, và nhất là đọc sách.

Trạm Dừng Chân - điểm hẹn của trà và sách.

Quán thu hút các bạn trẻ yêu thích sách.

Không chỉ là nơi thưởng trà, đọc sách và tìm một khoảng lặng giữa nhịp sống phố thị, Trạm Dừng Chân góp phần tạo nên một không gian văn hóa gần gũi, nơi những người yêu sách gặp gỡ và chia sẻ cùng nhau. Từ hơn 1.000 đầu sách được phục vụ, anh Hân đang âm thầm góp thêm một “trạm dừng” cho văn hóa đọc, để mỗi người có thể tạm gác những bộn bề, tìm đến sách và nuôi dưỡng những khoảng lặng đẹp trong tâm hồn.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết