25/11/2014 - 08:36

Trước trận Philippines - Indonesia

Chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”

Với giấc mơ vô địch AFF Suzuki Cup 2014, HLV Thomas Doley của đội tuyển Philippines đã đầu tư hẳn dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tuy nhiên, đối thủ mà thầy trò Doley gặp gỡ trong trận đấu chiều nay là Indonesia đầy tham vọng cũng có không ít ngoại binh trong đội hình.

Sau trận đấu mở màn bảng A, đội tuyển Philippines đã có trong tay 3 điểm, khi dễ dàng đánh bại đội tuyển Lào với tỷ số ấn tượng 4-1. Thành công trong ngày xuất quân giúp đội tuyển Philippines có được ưu thế cho các lượt trận tiếp theo. Ở hàng công, Philippines sở hữu tiền đạo gốc Tây Ban Nha Javier Patino rất đáng ngại, đá cặp cùng ngôi sao Phil Younghusband gốc Anh. Ngoài ra còn phải kể đến tiền vệ Martin Steuble người Thụy Sĩ đang thi đấu cho CLB Sporting Kansas City của Mỹ, tiền vệ đến từ Đức Patrick Reichelt. Ở hàng phòng ngự, hậu vệ Daisuke Sato (Nhật), Simone Rota (Ý), Juani Guirado, Simone Juani Guirado... chơi rất mạnh mẽ và chắc chắn.

Đội tuyển Philippines sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch. Ảnh: Vov.com

Được đánh giá cao, nhưng liệu thầy trò HLV Doley có đạt được mục tiêu giành 3 điểm trong trận đấu chiều nay, khi mà dàn cầu thủ đá chính của đội bóng láng giềng Indonesia cũng rất nhiều ngoại binh nhập tịch? Mặc dù HLV Alfred Riedl không bày tỏ mục tiêu vô địch, nhưng tham vọng của tuyển Indonesia luôn rất cao. HLV Riedl hiện sở hữu tiền đạo gốc Uruguay- Cristian Gonzales với thể hình lý tưởng ở vai trò đá cắm. Tiền đạo Greg Nwokolo, người Nigeria cũng đáng gờm; hay tiền vệ trẻ Evan Dimas của U19 Indonesia được đánh giá cao với kỹ thuật đi bóng khéo léo. Trong trận gặp Việt Nam, Evan thể hiện bản lĩnh khi có pha kiến tạo thành bàn. Dưới trướng của HLV Alfred Riedl còn có cầu thủ nhập tịch Victor Igbonefo gốc Nigeria có chiều cao vượt trội 1,84m với lối đá dũng mãnh, giữ vai trò quan trọng cho hàng phòng ngự của tuyển Indonesia...

Tính đến nay, HLV Riedl đã 2 lần dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo. Tại AFF Suzuki Cup 2010, ông Riedl đã giúp đội tuyển Indonesia vào đến chung kết. Trước thềm giải đấu này, các cầu thủ Indonesia đã có những màn trình diễn ấn tượng ở loạt trận giao hữu.

Trong lần ra quân đầu tiên, Indonesia và Philipines đều thi đấu xông xáo, quyết liệt. Vì mục tiêu giành trọn 3 điểm cho trận đấu hôm nay, có thể 2 đội đều sẽ đưa "binh hùng tướng mạnh" ra sân, chưa biết "mèo nào cắn mỉu nào".

Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết