11/09/2008 - 20:43

Chỉ mong có tiền trị bệnh cho mẹ và các con

Cả gia đình chị Đặng Thị Tâm ở ấp C1, xã Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) không chỉ cùng cực vì cái nghèo, mà còn bị bệnh tật hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Hàng ngày, cả gia đình 6 con người ấy phải đối diện với việc mưu sinh vất vả, đau đớn với bệnh tật... Họ đang cần sự giúp đỡ của cả cộng đồng...

Tôi dừng lại trước ngôi nhà lá trống huơ trống hoác, không có gì đáng giá, nằm sát vệ đường thuộc ấp C1, dẫn vào trụ sở UBND xã Thạnh Thắng. Đó là nhà của chị Tâm. Chị đang dọn cơm trưa cho mẹ và 3 con ăn. Bữa cơm chỉ có tô cải kho. “Quanh năm chỉ có cơm với rau, thỉnh thoảng hàng xóm thương tình cho ít thịt, cá. Tôi thì chịu khổ quen rồi, chỉ thương mấy đứa con với mẹ già bệnh tật”- chị Tâm than thở.

Nhà chị Tâm có 6 người; mẹ già hơn 80 tuổi bị bệnh tiểu đường típ III không đi lại được, chỉ nằm một chỗ; Ba đứa con nhỏ thì hai đứa đang bị bệnh teo cơ chân. Chồng chị Tâm lại bị cụt một chân, đang làm mướn ở Kiên Giang. Gánh nặng tiền ăn, tiền học, tiền chữa bệnh của 6 người chỉ dựa vào đôi vai của người đàn ông tật nguyền này, với khoản thu nhập mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ vài trăm ngàn đồng...

Năm nay, chị Tâm mới ngoài 30 tuổi nhưng nhìn chị già hơn tuổi rất nhiều. Trước đây, khi bà Hoan - mẹ chị - chưa đổ bệnh nặng, chị còn có thời gian đi làm mướn, kiếm tiền phụ thêm chuyện ăn uống, thuốc thang cho cả nhà. Nhưng nay, do bà Hoan bệnh nặng, nằm liệt giường, các con chị nay đau mai ốm, không thể thiếu người chăm sóc, chị Tâm đành phải ở nhà lo toan mọi việc. Nhà chị Tâm chỉ có 1,5 công ruộng, nhưng do không có tiền mua phân, thuốc nên đến lúc giáp hạt thường thiếu gạo ăn.

  Hai bà cháu bà Hoan bệnh tật chăm sóc nhau.

Mẹ chị Tâm thuộc diện hộ nghèo, được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí, nhưng do bệnh viện ở xa, chị Tâm không thể đưa mẹ đi chữa bệnh được. Ăn uống không đủ chất, lại không được điều trị, bệnh của mẹ chị Tâm trở nặng rất nhanh. Chỉ mới mấy tháng nay, bà Hoan rất khó khăn khi ngồi dậy, ăn uống, tiểu tiện một chỗ. Ba đứa con chị Tâm, giờ đã bước vào năm học mới mà vẫn chưa đủ sách vở, quần áo, giày dép để đến lớp. Mới đây, xã có cấp thẻ khám chữa bệnh cho con chị, nhưng đứa con gái thường hay đau bệnh nhất thì lại bị bỏ lọt tên, nên giờ muốn khám bệnh, xin thuốc cũng không được giải quyết.

Nhiều năm trước, gia đình chị Tâm được bình xét chọn cất nhà tình thương nhưng chờ mãi chưa đến lượt. Hiện căn nhà đã quá cũ nát, mái lá trống từng lỗ rất to, hễ có mưa là trong nhà đọng từng vũng nước. Ngặt nỗi, cứ vào đêm mưa, hai đứa con chị Tâm lại trở bệnh nặng, đau nhức khắp người, thi nhau rên khóc. Chị Tâm hết lo che dột cho mẹ, lại quay qua xoa bóp cho các con, nhiều đêm chị không được chợp mắt... Hôm rồi, có đoàn bác sĩ về đây khám bệnh, họ nói hai đứa con của chị Tâm nhiễm vi-rút, viêm khớp háng, thiếu canxi trầm trọng, nếu không điều trị kịp thời, khả năng sẽ teo cơ, không đi lại được. Nhưng hiện nay nhà chỉ có mình chị Tâm, bỏ mẹ già bệnh tật thì không được, mà đưa con đi điều trị vừa không có tiền, lại không có người chăm sóc.

Bây giờ chị Tâm chỉ có một mong muốn là mẹ và các con của chị được các nhà hảo tâm giúp đỡ, để có điều kiện chữa trị bệnh tật, con cái được học hành đến nơi, đến chốn...

Bài, ảnh: NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết