23/12/2008 - 09:32

Lượt đi chung kết AFF Suzuki Cup 2008, Thái Lan - Việt Nam, ngày 24-12

Chỉ cần hòa trên sân khách?

Với lối chơi “càn quét”, hy vọng tiền vệ phòng ngự Minh Châu sẽ là tấm khiên từ xa hiệu quả trong trận chung kết với Thái Lan.
Ảnh: Baobongda.com.vn 

Trận chung kết AFF Suzuki 2008 là cuộc tái đấu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ Việt Nam - Thái Lan. Các tuyển thủ của chúng ta sẽ đá trận lượt đi vào ngày 24-12 tại Bangkok và trận lượt về ở sân Mỹ Đình vào ngày 28-12. Chúng ta có hy vọng gì cho một cuộc quyết đấu đầy khó khăn để lần đầu tiên có “vàng” ở Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á?

Thái Lan là đội duy nhất chưa thua trận nào. Họ đã ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm Peter Reid, đội tuyển Thái Lan đã trình diễn lối chơi công thủ toàn diện, những “mảng miếng” tấn công lợi hại từ trung lộ, hai cánh và những tình huống sút phạt. Các cầu thủ Thái Lan có thể lực sung mãn nên có khả năng tranh chấp bóng rất quyết liệt ở mọi tuyến. Lực lượng Thái Lan đồng đều, gắn kết và ai cũng tiềm ẩn sự nguy hiểm với những pha đột phá cá nhân. Người “cầm cương” trên sân của Thái Lan là tiền vệ Thonglao dày dạn trận mạc và có những pha kiến tạo bóng xuất sắc. Tiền đạo Winothai hoạt động rộng, có thể dứt điểm từ nhiều hướng lại kết hợp nhuần nhuyễn với tiền đạo giỏi chớp thời cơ Dangda.

Trong khi đó, các tuyển thủ của chúng ta rất thoải mái tâm lý khi đã hoàn thành mục tiêu vào chung kết. Đấu với Thái ngay trên đất Thái là điều rất khó khăn. Thái Lan luôn là đối thủ khó chịu với đội tuyển của chúng ta trong hơn 10 năm qua. Nhưng bóng đá hấp dẫn bởi nó luôn bất ngờ. Trận quật ngã đương kim vô địch Singapore được đánh giá mạnh hơn nhiều mặt cho thấy nếu chơi với tinh thần lăn xả, chiến thuật hợp lý, đội tuyển Việt Nam có quyền hy vọng. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ rút được kinh nghiệm từ trận thua Thái Lan 0 - 2 ở vòng bảng để có đối sách thích hợp trong từng trận đấu.

Nhiều người cho rằng may mắn đã song hành với thầy trò H.Calisto từ trận then chốt thắng Malaysia 3-2 ở vòng bảng đến hạ Singapore 1-0 ở bán kết - chứ thực tế đội tuyển Việt Nam còn nhiều điểm yếu từ hàng phòng ngự đến tổ chức tấn công. Dường như đội tuyển chúng ta thiếu một thủ lĩnh. Tiền đạo Lê Công Vinh vẫn được người hâm mộ đặt vào niềm tin và hy vọng anh sẽ làm nên chuyện trong trận chung kết. Người ta đang nói nhiều đến một trận hòa - nhưng giá như thắng thì vẫn hơn (!).

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết