21/04/2026 - 08:57

Cám dỗ từ "cái chết trắng" 

Ma túy là sợi dây vô hình trói chặt con người vào vực thẳm của sự bế tắc. Có những người dù đã nếm trải đủ đắng cay của ngày tháng lao tù và hạ quyết tâm ngày trở về sẽ làm ăn chân chính để lo cho tương lai, gia đình. Tuy nhiên trước cám dỗ của "cái chết trắng", những người này lại lần nữa gục ngã, để lại nhiều hậu quả cho bản thân và gia đình. 

Các bị cáo Thuận, Kiều, Hào nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Ma túy vốn không phân biệt đối tượng, chỉ cần một phút buông thả, một chút tò mò về làn khói trắng, con người có thể đánh đổi cả danh dự, gia đình và sự tự do của chính mình. Sự nguy hiểm của nó không chỉ nằm ở việc hủy hoại sức khỏe mà còn làm tê liệt ý chí phục thiện, khiến những người dù đã từng nếm trải cảnh tù tội vẫn khó thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã này. 

Vừa qua, Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ đưa ra xét xử đối với Lê Thị Bích Kiều (sinh năm 1994), Ngô Thuận (sinh năm 1988) và Bùi Nhật Hào (sinh năm 1999) về tội tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Cuối tháng 5-2025, tại một dãy nhà trọ trên địa bàn phường Bình Thủy, khi lực lượng công an ập vào kiểm tra phòng trọ, bắt quả tang Lê Thị Bích Kiều, Ngô Thuận và Bùi Nhật Hào cùng một số đối tượng khác đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua điều tra, để có được "bữa tiệc" ma túy này, Kiều đã bỏ ra 700.000 đồng để mua ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 1,19 gram ma túy cùng các bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế. 

Các bị cáo khai rằng, ban đầu chỉ là tụ tập ăn uống, sau đó mới rủ rê nhau tìm cảm giác mạnh từ ma túy. Những lời khai về việc mua ma túy, chuẩn bị dụng cụ, chia nhỏ ma túy để sử dụng đã khiến những người dự khán không khỏi bàng hoàng về sự thản nhiên của các đối tượng khi đối diện với pháp luật, dù tất cả họ đều nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật.

Qua phiên tòa cho thấy sự bế tắc và thiếu bản lĩnh trước cám dỗ của các bị cáo. Ở tuổi 32, Kiều có tới 2 tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy vào năm 2017 và 2018 với tổng cộng 10 năm tù giam. Trước Hội đồng xét xử, Kiều ngậm ngùi khai: "Tháng 4-2024, khi vừa được trả tự do, bị cáo bắt đầu làm lại cuộc đời bằng việc buôn bán rau củ. Hằng ngày, tiền kiếm được bị cáo phụ mẹ lo cho 2 con. Con lớn của bị cáo đã 13 tuổi và con nhỏ 11 tuổi. Nhưng việc mua bán sau này ế ẩm, bị cáo buồn, bạn bè lôi kéo, bị cáo không kiềm chế được nên sử dụng lại ma túy".

Khi án tích chưa kịp xóa, việc phạm tội lần này không chỉ khiến Kiều đối mặt với tình tiết tăng nặng tái phạm nguy hiểm mà còn làm gián đoạn đi quyền làm mẹ trong những năm tháng các con đang rất cần...

Còn Ngô Thuận, là lao động tự do nhưng không chí thú làm ăn mà lún sâu vào con đường nghiện ngập. Trước đây, vì bạn bè rủ rê Thuận thử hút ma túy và sau đó bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2024, chỉ 1 năm sau khi chấp hành xong án phạt tù, Thuận trở lại con đường nghiện ngập. Ông Ngô Nhân (cha Thuận) nhìn con đứng trước vành móng ngựa, xót xa: "Khi biết con sử dụng ma túy, gia đình đã tìm cách ngăn cản nhưng nó vẫn lén lút đi tụ tập bạn bè rồi hút lại. Gia đình chỉ mong sau lần đi tù này, con biết hối cải làm lại cuộc đời".

Riêng với Bùi Nhật Hào, dù chưa từng có tiền án, tiền sự về ma túy và là một thanh niên trẻ có học vấn, nhưng chính sự ham vui, thiếu bản lĩnh, nghe theo lời rủ rê của bạn bè tham gia sử dụng ma túy. Chính phút giây nông nổi, Hào phải trả giá, tự khép lại cánh cửa tương lai tươi đẹp của đời mình.

Trước những chứng cứ và hành vi phạm tội rõ ràng, Hội đồng xét xử - Tòa án Nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ đã tuyên hình phạt nghiêm khắc cho các bị cáo: Lê Thị Bích Kiều 14 năm tù, Ngô Thuận 9 năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy; Bùi Nhật Hào 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phiên tòa kết thúc, điều đọng lại không chỉ là những năm tháng thụ án của các bị cáo, mà là lời cảnh báo về sự tỉnh táo trước mọi cám dỗ dành cho mọi người. Ma túy không bao giờ là cuộc chơi cho vui, mà chính là con đường dẫn đến sự hủy hoại bản thân. Những bản án nghiêm khắc của tòa sẽ là lời nhắc nhở cho tất cả, đặc biệt là giới trẻ, hãy biết trân trọng tự do và hạnh phúc gia đình trước khi quá muộn.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
ma túy