29/05/2019 - 10:25

Bước chân lạc lối... 

Tòa án nhân dân (TAND) TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên y án 4 năm tù tội cướp tài sản đối với Trần Tuấn Kiệt, sinh năm 2001, ngụ huyện Cờ Đỏ. Ngày tòa xử con trai, mẹ Kiệt bị bệnh, phải nhờ người quen giữ đứa con út chưa tròn tuổi, cố gắng đến dự với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Suốt phiên xử, người mẹ khóc rấm rứt, ân hận vì thiếu quan tâm, giáo dục mà con đi sai đường. Còn Kiệt, vì không biết kiềm chế bản thân, nghe lời bạn xấu rủ rê, thời điểm gây án chưa tròn 18 tuổi.

Trả giá cho phút giây nông nổi, Trần Tuấn Kiệt
lãnh mức án 4 năm tù.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Kiệt nghỉ học sớm. Cha mẹ ly hôn, thương mẹ vất vả mưu sinh, Kiệt học nghề sửa xe, tiền chủ bồi dưỡng hằng tháng đều phụ mẹ nuôi em. Mẹ Kiệt trình bày: “Tôi đi làm thuê suốt ngày, đâu có thời gian để ý con giao du với ai. Mỗi lần dặn dò, thấy con nghe lời nên cũng yên tâm. Tới chừng người ta báo tin Kiệt bị công an bắt, tôi mới hay nó đi ăn cướp”. Nói xong, bà gục đầu xuống bàn nức nở.

Còn Kiệt, len lén nhìn mẹ, tay vân vê vạt áo ra chiều hối lỗi. Kiệt khai nhận sau giờ làm ở tiệm, do nhà trong quê heo hút, buổi tối chỉ giải trí bằng cách đi uống cà phê hoặc đến nhà bạn chơi. Khoảng giữa năm 2018, thông qua bạn bè, Kiệt kết giao với Nguyễn Hữu Phước (27 tuổi, ở huyện Thới Lai) dù không biết rõ Phước là ai, làm nghề gì. Sau vài ngày quen biết, Phước rủ Kiệt tìm tài sản cướp bán kiếm tiền tiêu xài, Kiệt đồng ý.

Tối 25-6-2018, Phước điều khiển mô tô chở Kiệt đi trên nhiều tuyến đường tìm “mồi”. Đến địa phận xã Trường Long (huyện Phong Điền), phát hiện anh T. chạy mô tô phía trước, Phước tăng ga, áp sát xe rồi dùng chân đạp xe anh T. làm anh này ngã xuống đường. Phước kêu Kiệt lấy mô tô của mình chạy trước, còn Phước lấy xe anh T. chạy theo. Sau đó, Phước lục cốp xe lấy 1 triệu đồng, giữ giấy tờ xe của anh T. , rồi cùng Kiệt mang lên TP Hồ Chí Minh bán xe được 6,5 triệu đồng. Phước mua cho Kiệt chiếc nhẫn kim loại trắng, đồng hồ, phần còn lại Phước xài hết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25-7, công an bắt giữ cả hai. Lúc này Kiệt mới biết Phước từng nghiện ma túy, đi tù về tội trộm cắp… Phía sau bước chân lầm lạc của Phước cũng là sự bốc đồng, nông nổi của bản thân và thiếu sự dạy dỗ của người lớn trong nhà.

Tháng 2-2019, TAND huyện Phong Điền tuyên phạt Phước 7 năm 6 tháng tù; Kiệt 4 năm tù cùng tội danh cướp tài sản. Kiệt làm đơn kháng cáo, xin giảm án để được sớm về nhà đi làm phụ mẹ nuôi em. Trong phần xét hỏi, một hội thẩm chất vấn: “Bị cáo lớn rồi phải biết phân biệt đúng sai. Bạn rủ làm chuyện vi phạm pháp luật cũng nghe lời là sao? Chỉ vì từ chối sợ bạn buồn mà hủy hoại tương lai của mình như vậy, bị cáo có hối tiếc không? Cũng may bị hại té xe không bị thương tích nặng, nếu không hậu quả bị cáo phải nhận lãnh hôm nay còn nặng nề hơn”. Kiệt lí nhí nói: “Bị cáo tưởng phụ giúp, chỉ chạy xe dùm Phước là không bị gì, Phước lãnh trách nhiệm hết, đâu có dè đi tù. Bị cáo muốn xin lỗi bị hại, mong được tha thứ. Bài học này bị cáo nhớ suốt đời, hứa không tái phạm”.

Hội đồng xét xử-TAND thành phố nhận định cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ nên bác đơn của Kiệt, tuyên y án. Ở lứa tuổi thanh niên tươi đẹp nhất của đời người, đáng ra bị cáo phải học hành, làm việc, cống hiến, giúp ích cho xã hội, báo hiếu mẹ cha thì lại vướng vòng lao lý. Với bản án nghiêm minh đã tuyên, mong rằng Kiệt sớm nhận thức lỗi lầm, sửa chữa, làm lại cuộc đời.         

Hiện nay, tình trạng thanh thiếu niên phạm pháp trên địa bàn diễn biến phức tạp, độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp xuất phát từ sự thiếu quan tâm của gia đình. Từ đầu năm 2019 đến nay, tòa án các cấp đưa ra xét xử nhiều vụ án liên quan ma túy, cố gây thương tích, trộm cắp, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, giao cấu với trẻ em… các bị cáo tuổi còn rất trẻ, phần lớn từ 20-30 tuổi. Để phòng ngừa tình trạng giới trẻ phạm tội, bên cạnh vai trò của cơ quan chức năng, gia đình cần dành thời gian giáo dục, quan tâm con em, chú ý những thay đổi trong lối sống, sinh hoạt thường ngày, kịp thời uốn nắn khi con lệch lạc. Hãy hướng dẫn để con biết những kỹ năng tự bảo vệ mình trước cám dỗ, chọn bạn mà chơi, không để bị kẻ xấu lôi kéo vào con đường sai trái.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
cướp tài sản