04/11/2008 - 09:13

Bỗng dưng được làm thị trưởng

Chỉ bập bẹ được vài ba tiếng Tây Ban Nha, vậy mà một công dân gốc Anh đã trở thành người đứng đầu một thị trấn ở vùng Costa Blanca của nước này. Mark Lewis bất đắc dĩ ngồi ghế thị trưởng San Fulgencio sau khi dàn lãnh đạo từ thị trưởng, phó thị trưởng và 4 ủy viên cao cấp của hội đồng địa phương đều bị bắt giam vì hành vi tham nhũng.

Tân thị trưởng 58 tuổi là một trong hai ủy viên còn lại không “nhúng chàm”. Trước đó, Lewis giữ chức ủy viên phụ trách các vấn đề về động vật, chịu trách nhiệm tổ chức tìm kiếm thú cưng bị mất và trông coi trung tâm giải cứu động vật địa phương.

V.T (Theo Daily Telegraph)

Chia sẻ bài viết