10/09/2014 - 14:53

Bỏ thì thương…

Đội tuyển nữ Việt Nam đã sang Trung Quốc thi đấu một trận giao hữu với đội nữ nước này chuẩn bị cho ASIAD 17. Tương tự, đội Olympic quốc gia dự kiến ngày 8-9 sang Hàn Quốc tìm "quân xanh" đá tập trước khi vào sân chơi châu Á.

Để chuẩn bị cho chiến dịch lớn, cả hai đội tuyển chỉ gom quân khoảng 20 ngày và chơi một vài trận giao hữu hời hợt. Điều đáng nói hơn là tuyển nữ Việt Nam rất sáng cửa vào vòng hai khi ở bảng 3 đội (chọn 2) chỉ gặp đội yếu Hồng Công và đàn chị CHDCND Triều Tiên. Thậm chí, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn rộng cửa vào đến bán kết bởi nhiều khả năng ở vòng tứ kết sẽ gặp Thái Lan. Nghĩa là, đội tuyển nữ Việt Nam rất có khả năng vào tốp 4 đội mạnh nhất châu lục nhưng cái cách chuẩn bị lại không tương xứng. Ông Chung không đặt mục tiêu trẻ hóa cho đội nữ khi gần như chọn nhiều tuyển thủ chơi xong giải này là giải nghệ hàng loạt. Điều này xuất phát từ giải pháp an toàn của ban huấn luyện và tâm lý chơi buông bỏ của VFF bởi luôn xem ASIAD quá tầm, không đặt nặng chỉ tiêu phấn đấu.

Trong khi đó, đội tuyển Olympic quốc gia cũng chơi ASIAD với tâm trạng đối phó. Sau trận giao hữu với đội tuyển quốc gia thua 1-3, các học trò HLV Miura chờ ngày lên đường dự giải tại Hàn Quốc mà vẫn không chắc có thêm trận đá tập nào hay không. Ngay cả ông thầy người Nhật Bản cũng bất ngờ với chương trình hành động của VFF cho đội tuyển Olympic, bởi không có nhiều trận cọ xát để ông nhìn ra đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu của các học trò. Thế nên, HLV Miura đành cho cầu thủ tập chay các bài chiến thuật rồi đá tập nội bộ nhồi thể lực.

Rõ ràng hai đội tuyển bóng đá nam Olympic và nữ bước vào sân chơi châu Á với một tâm trạng yếm thế, bởi lâu nay VFF không đặt nặng chỉ tiêu ở mặt trận này. Một kiểu làm "bỏ thì thương vương thì tội"!

SONG HUY

Chia sẻ bài viết