Vợ chồng anh Trần Văn Chính, 37 tuổi ở ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cưới nhau 4 gần năm nhưng vẫn chưa có con. Khao khát của anh chị cuối cùng đã thành hiện thực, bé Trần Bỉnh Khiêm ra đời vào đầu năm 2008. Niềm vui chẳng được bao lâu, anh chị đau lòng khi được bác sĩ cho biết bé Bỉnh Khiêm (mới hơn 9 tháng tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh. Chị Nga (mẹ của Bỉnh Khiêm) nói: “Thấy con thở khò khè, tưởng bị ho, ai ngờ đem vào bệnh viện, bác sĩ nói nó bị bệnh tim bẩm sinh”.
Nhìn bé Bỉnh Khiêm nằm trên giường bệnh ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, hơi thở thoi thóp, mệt nhọc, thân hình nhỏ thó, xanh xao đang chống chọi với những cơn đau đớn, nhiều người rơm rớm nước mắt. Mỗi khi căn bệnh hành hạ Bỉnh Khiêm, chị Nga phải vác con trên vai, để đứa bé thở dễ dàng hơn. Những lúc như vậy, Bỉnh Khiêm cố quay đầu lại hướng mắt về phía chị Nga như muốn mẹ tiếp thêm sức mạnh để bé vượt qua cơn đau đớn. Chị Nga lòng đau như cắt khi thấy ánh mắt cầu cứu của đứa con trai bất hạnh.
 |
|
Chị Nga lo lắng về căn bệnh
của Bỉnh Khiêm. |
Một tháng, Bỉnh Khiêm nằm viện hơn 20 ngày, vợ chồng anh Chính thay nhau lo cho con. Vợ chồng chỉ có được 2 công ruộng trồng lúa, ngoài ra không còn nguồn thu nhập nào khác. Thời gian gần đây, lúa thất mùa, anh chị chỉ đủ tiền trả phân bón, trong khi con lại đau bệnh liên miên. Do không có tiền kịp thời trị bệnh, gần đây Bỉnh Khiêm lại thêm bệnh viêm phổi, mỗi khi lên cơn ho, môi của Bỉnh Khiêm tím tái lại và có khi đái ra quần.
Chị Nga nói: Thấy con người ta khỏe mạnh, nhìn lại con mình thấy tủi. Vợ chồng tui lo ăn không đủ, từ ngày con bệnh nhà lâm cảnh thiếu trước hụt sau phải đi vay bạc nóng ở ngoài. Hỏi vay lúc đầu mọi người còn cho nhưng thấy vợ chồng tôi suốt ngày ở bệnh viện trị bệnh cho con không làm ra tiền nên người ta cũng ngại, không cho vay nữa.
Hiện nay, hàng ngày, vợ chồng chị Nga phải xin cơm từ thiện của bệnh viện ăn, dành tiền mua thuốc cho con. Những lúc Khiêm lên cơn mệt, vợ chồng lại lo cuống lên, có bữa đi xin cơm trễ không đủ cơm ăn, anh phải nhường phần ăn cho chị để có đủ sữa cho con bú. Vì không có tiền mua thức ăn bồi dưỡng thêm nên chị không đủ sữa cho con bú. Chị đành mua sữa bột khô trong hộp giấy cho con cầm cự qua cơn đói. Bác sĩ nói gia đình phải nuôi cháu Bỉnh Khiêm đến lúc cân nặng 10 kg mới có thể phẫu thuật được. Chị Nga trăn trở: Giờ vợ chồng tui không có tiền để mua sữa nuôi cho con đủ trọng lượng, nói chi đến tiền phẫu thuật mất đến vài chục triệu đồng.
Chị Nga sinh ra trong gia đình nghèo, có 11 anh chị em. Chị nói, đời chị đã khổ, con chị sinh ra lại khổ hơn, mới mấy tháng tuổi đã bị bệnh tật hiểm nghèo. Khi chúng tôi ra về, chị thỏ thẻ: Tôi chỉ sợ con bỏ mình ra đi, nói xong chị cúi mặt, nước mắt chảy dài trên gương mặt có nhiều mệt mỏi.
Mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ vợ chồng anh Chính có điều kiện giành lại sự sống cho Bỉnh Khiêm.
Bài; ảnh: M. HOÀNG