19/01/2008 - 21:41

Thơ

Biển tình

VÕ THỊ HỒNG TƠ


Vẫn con đường vắng thanh tao

Vẫn thơm ngan ngát hương cau lối thề


Nước lên chẳng đợi trăng về

Đò em quá mỏng bão quê thì dày


Đã từng muối mặn gừng cay

Trả chưa xong nợ lại vay nợ đời


Giá làm được cánh buồm trôi

Để nghe gió tự trùng khơi gọi mình


Giá làm được nhánh trúc xinh

Để xem trăng gió bên đình ghẹo nhau


Bây giờ bóng ngả sân sau

Nâng câu lục bát thắp vào mênh mang


Đò chiều muộn chuyến đa đoan

Chờ đêm bến vắng em sang với người


Chẳng còn cau dạm trầu cơi

Thì trong đục với nông khơi đỡ buồn


Vặn mình theo gió cùng tuôn

Để trôi cho hết ngàn cơn sóng tình.

Chia sẻ bài viết