27/09/2012 - 22:22

Bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng ở quận Ninh Kiều và Bình Thủy tăng so với cùng kỳ

(CT)- Ngày 27-9, Ban Văn hóa-xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố do bà Trần Thị Xuân Mai, Trưởng ban Văn hóa-xã hội làm trưởng đoàn đã khảo sát tình hình phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (SXH), tay chân miệng (TCM) tại quận Bình Thủy và Ninh Kiều.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng quận Ninh Kiều, để chủ động phòng chống dịch bệnh TCM, quận đã thành lập Đội cơ động phòng chống dịch; thành lập đoàn kiểm tra giám sát trạm y tế và trường mẫu giáo, mầm non; tập huấn phòng, chống bệnh TCM cho hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên y tế trường học, tổ y tế, cộng tác viên…Tuy nhiên, số ca mắc TCM vẫn tăng cao, từ đầu năm 2012 đến ngày 31-8-2012, phát hiện 208 ca TCM, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Riêng với SXH, toàn quận có 187 ca mắc SXH, tăng 71 ca so với cùng kỳ (tăng 70%).

Tại quận Bình Thủy, theo báo cáo của UBND quận Bình Thủy, tính đến ngày 25-9, ghi nhận 91 ca mắc SXH (tăng 13 ca so với cùng kỳ năm 2011); ghi nhận 118 ca TCM (tăng 15 ca so với cùng kỳ năm 2011). Với bệnh SXH, TCM, quận Bình Thủy đã tổ chức nhiều chiến dịch ra quân phòng chống dịch bệnh; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác TCM và SXH tại các điểm trường; tập huấn cho trưởng trạm y tế, giáo viên…quận cũng tập trung truyền thông cho các phụ huynh có con dưới 5 tuổi, con đang học tiểu học về phòng chống dịch bệnh.

Đoàn đã đến khảo sát thực tế công tác phòng chống dịch bệnh tại một số nhóm trẻ gia đình, trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trạm y tế và trung tâm y tế dự phòng thuộc hai quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Qua khảo sát, các trường đều chủ động phòng chống dịch bệnh như tập huấn cho giáo viên, sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh phòng chống dịch bệnh, các trường cũng tiến hành vệ sinh môi trường và phun hóa chất diệt muỗi trước khi khai giảng…

Tại buổi giám sát, quận Bình Thủy và Ninh Kiều nêu khó khăn do ý thức phòng bệnh người dân chưa cao, còn chủ quan, ỷ lại; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và địa phương chưa chặt chẽ…

Huệ Hoa

 

Chia sẻ bài viết