08/07/2010 - 10:01

Bên lề World Cup

 

* Tòa World Cup đặc biệt của FIFA ở Nam Phi đã hủy án xét xử Paris Hilton (ảnh, phải) sau khi “nàng công chúa” này bị bắt giữ vì tình nghi hút cần sa trong khi xem trận tứ kết giữa Brazil và Hà Lan. Cảnh sát cho biết tội trạng của Hilton được miễn trừ sau khi bạn đồng hành của cô là Jennifer Rovero ở New York nhận tội giữ chất gây nghiện. Rovero bị xử phạt 130 USD hoặc giam 30 ngày.

* Argentina và Brazil bị loại làm khổ các nhà báo ở Calcutta, Ấn Độ. Calcutta là một trong số những thành phố cuồng nhiệt nhất với trái bóng và đặc biệt thích 2 đội bóng Nam Mỹ Brazil và Argentina, với 2 siêu sao Pele và Maradona, kể từ khi World Cup lần đầu tiên được truyền hình ở đây vào năm 1978. Cổ động viên ở Calcutta trung thành với 2 đội bóng Nam Mỹ tới nỗi thật sự không quan tâm tới 30 đội khác tại World Cup lần này. Nắm bắt nhu cầu đó, giới truyền thông ở đây đã đưa “đoàn quân hùng hậu” 28 phóng viên tới Nam Phi để không bỏ sót khía cạnh nào về 2 đội bóng họ yêu thích. Calcutta là thành phố có số nhà báo đông nhất tới Nam Phi mà tuyển quốc gia của họ không dự World Cup. Nhưng tiếc là cả 2 gã khổng lồ Nam Mỹ đều bị loại ở vòng 16 đội, khiến họ phải lang thang không biết phải làm gì tiếp tục tại World Cup.

 

* Mất mạng vì kèn Vuvuzela! Cậu bé 14 tuổi người Nam Phi Asanda Cele ở thành phố Durban vừa qua đời sau một thời gian chống chọi với thần chết. Sau trận Pháp gặp Nam Phi ở vòng bảng, Asanda Cele trở về nhà và thổi kèn Vuvuzela quá to. Một người láng giềng bực mình rút súng bắn hai phát vào đầu và một phát vào tay em.

* HLV Alex Ferguson hối tiếc! HLV Alex Ferguson nói rằng ông chưa bao giờ đánh giá thấp Diego Forlan (ảnh) dù mấy năm trước chính ông đã “đẩy” anh sang CLB Atletico Madrid mà chỉ vì lúc đó lối chơi của Forlan không hợp với tiền đạo Nistelrooy. Sở dĩ “Hiệp sĩ” lên tiếng thanh minh vì ông đang muốn đưa tiền đạo xuất sắc người Uruguay này trở lại sân Old Trafford sau hành trình tuyệt vời của anh ở World Cup 2010.

BÌNH MINH - ĐÌNH PHƯỢNG (Theo báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết