* “Siêu đại bàng” giờ là siêu...gà. Nhiều cổ động viên Nigeria bất mãn với màn trình diễn của đội nhà tại World Cup nên đã gọi “siêu đại bàng” với biệt danh mới như vậy. Chưa hết, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan còn quyết định cấm đội tuyển tham dự các giải quốc tế trong vòng 2 năm, trong khi ban lãnh đạo đội bóng đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng xung quanh hành trình tại Nam Phi.
* World Cup thắng lớn nhờ quảng cáo. FIFA đã thu được 3,2 tỉ USD từ bản quyền truyền hình và các hợp đồng tiếp thị với các hãng lớn như Cocacola, Sony và Budweiser, hãng bia duy nhất được phép tự quảng cáo hoặc bán sản phẩm ở các sân vận động.
* Domenech phủ nhận trách nhiệm. Trong phiên điều trần kín về thất bại của tuyển Pháp tại World Cup, HLV vừa bị sa thải Raymond Domenech đã không chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái của các cầu thủ và không đưa ra giải thích thật sự nào. Một số nghị sĩ cho biết ông Domenech tìm cách phó thác trách nhiệm và đổ lỗi cho báo chí. Liên quan tới tuyển Pháp, các quan chức Pháp đã phản ứng gay gắt trước tuyên bố của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter rằng có thể cấm Pháp tham gia giải của tổ chức này nếu các chính khách can thiệp vào hoạt động của liên đoàn bóng đá.
* Sau khi đoán trúng kết quả cả 4 trận của tuyển Đức tại World Cup, chú bạch tuộc tại sở thú Oberhausen (Đức) tiếp tục dự đoán rằng “cỗ xe tăng” sẽ thắng Argentina trong trận tứ kết. Tuy nhiên, quyết định của chú bạch tuộc về trận cầu này dường như không dễ, báo hiệu một trận cầu khó khăn cho Đức.
BÌNH MINH