29/06/2010 - 08:30

Bên lề World Cup

 

* Chúa sơn lâm châu Phi lên bàn nhậu mùa World Cup! Nhà hàng Vinaio ở Mesa (Cameroon) gây sốc khi vừa đưa ra nhiều thực đơn (ảnh) hấp dẫn từ thịt sư tử. Nhiều nhà bảo vệ động vật hoang dã trên thế giới đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động này. Thậm chí còn có những lời đe dọa đánh bom nhà hàng Vinaio.

* Người hâm mộ bóng đá Australia bị cướp, hãm hiếp. Năm người hâm mộ bóng đá xứ sở “chuột túi” đã bị một toán cướp có vũ trang ập vào khách sạn ở Nelspruit, Nam Phi khi họ đang xem trận Australia - Serbia. Chúng cướp 10.000 USD, laptop, hộ chiếu... Trước khi bỏ đi, bọn chúng còn hãm hiếp một nữ cổ động viên.

 

* Phát tài nhờ giày (ảnh) của tiền đạo Keisuke Honda. Loại giày màu vàng hiệu Mizuno mà tiền đạo Keisuke Honda của Nhật Bản mang khi sút phạt vào lưới Cameroon, đang được bán đắt như tôm tươi. Công ty Mizuno đã bán được 70 ngàn đôi, vượt xa chỉ tiêu 50 ngàn đôi trong 6 tháng đầu năm 2010. Cơn sốt giày của Honda vẫn đang bùng phát ở nhiều miền của Nhật Bản.

 

* Cristiano Ronaldo... mắc cỡ! Thực ra ngôi sao này chẳng làm gì xấu mà anh được người hâm mộ trên mạng bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất cả 3 trận đấu ở vòng bảng của Bồ Đào Nha. Cuộc bầu chọn này do FIFA tổ chức. Ronaldo ngại ngùng nói: “Chẳng biết tại sao tôi được bầu chọn bởi có những cầu thủ xuất sắc hơn tôi nhiều”. Có lẽ người hâm mộ bầu chọn vì anh nổi tiếng hơn là phong độ của anh trên sân cỏ Nam Phi.

ĐÌNH PHƯỢNG (Theo báo nước ngoài)

Chia sẻ bài viết