18/06/2010 - 08:14

Bên lề World Cup

* Thấy sang bắt quàng làm họ. Với việc thế hệ vàng bóng đá Úc hiện đã ở bên kia sườn dốc và thất bại 0-4 trước Đức trong trận ra quân, tờ báo lâu đời nhất xứ chuột túi Sydney Morning Herald dường như muốn tìm lại thời hoàng kim đó từ đội bóng láng giềng New Zealand. Như để thể hiện sự gần gũi với người láng giềng, báo này giật tít “Australasia hòa Slovakia 1-1” (châu Đại dương hòa Slovakia 1-1), chứ không để New Zealand. Điều này thật buồn cười khi Úc từng chê đẳng cấp bóng đá ở châu Đại dương không giúp đội bóng của họ tiến bộ, nên đã gia nhập vào Liên đoàn bóng đá châu Á.

* Hạ giá khuyến mãi. Một nhà hàng ở Nam Phi đã hứa sẽ đãi các cầu thủ Mexico ăn gà nếu họ thua đội Bafana Bafana trong trận mở màn, nhưng đã tiết kiệm được hàng ngàn rand vì Nam Phi chỉ có tỷ số hòa. Trước khi vào trận gặp Uruguay, nhà hàng này tiếp tục chiêu quảng cáo trên, nhưng không còn liều mạng nữa, mà chỉ hứa miễn phí “nước uống Coke cho các cầu thủ Nam Mỹ” nếu họ thua. Như sợ điều này xảy ra, nhà hàng sau đó cải chính lại là “Không, không có nước uống Coke, chúng tôi chỉ là nhà hàng gia đình”. Sự lo sợ này hơi thừa vì Nam Phi thất bại thảm hại trước Uruguay tới 0-3.

* Niềm vui nhân đôi. Trở thành cha là khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời người đàn ông, và với thủ môn Hà Lan Michel Worm niềm hạnh phúc đó càng đặc biệt hơn. Sau chiến thắng 2-0 của Hà Lan trước Đan Mạch trận mở màn bảng E, Worm đã đi liền một mạch 18.000 cây số để thăm người vợ vừa hạ sinh đứa con đầu lòng của hai người.

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết