31/10/2013 - 09:45

Bé gái Pakistan bị cưỡng hiếp, chôn sống

* Tai nạn xe khách thảm khốc ở Ấn Độ

Một bé gái 13 tuổi ở quận Toba Tek Singh, tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, vừa may mắn thoát chết sau khi bị 2 người đàn ông cưỡng hiếp rồi chôn sống.

Cha nạn nhân khai với cảnh sát rằng cô bé đang trên đường tới lớp học kinh Koran thì bị 2 tên này tấn công. Sau khi thực hiện hành vi thú tính, chúng đã chôn sống bé ngay gần bên đường vì tưởng nạn nhân đã chết. Không may cho chúng là sau đó bé đã tỉnh lại, cố moi đất chui ra và gọi người qua đường giúp đưa tới bệnh viện. Hiện cả 2 tên này đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

Theo quỹ từ thiện Sahil, số lượng trẻ em Pakistan bị cưỡng bức trong 10 năm qua đã tăng gần 400%. Mới hồi tháng trước, các nhà vận động nhân quyền đã tổ chức biểu tình khắp Pakistan sau vụ một bé gái 5 tuổi bị hiếp dâm ở thành phố Lahore.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe khách xảy ra sáng 30-10 tại bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.

Theo người phát ngôn Sở Cảnh sát Bangalore, vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe đâm vào dải phân cách trên đường cao tốc nối hai thành phố Bangalore và Hyderabad vào lúc 5 giờ sáng (giờ địa phương). Sau khi đâm vào dải phân cách, chiếc xe chở khoảng 50 hành khách đã bốc cháy khiến 44 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Trong số những người sống sót có tài xế, phụ xe và 3 hành khách, do những người này đã kịp chạy thoát trước khi chiếc xe bốc cháy. Tai nạn giao thông hiện là vấn nạn nhức nhối tại Ấn Độ. Theo thống kê, năm 2011, số người chết vì tai nạn giao thông lên tới gần 130.000 người, tức là cứ mỗi giờ có 15 người thiệt mạng vì tai nạn.

ĐINH NHI (Theo TIME, TTXVN)

Chia sẻ bài viết