12/05/2013 - 21:39

Bất thường và bình thường

SHB Đà Nẵng đá bóng như đầu hàng để Moussa dễ dàng ghi 4 bàn vào lưới.

HLV Lê Huỳnh Đức vừa gây xì xầm làng bóng khi chia sẻ với báo giới sau trận thua nặng 1-4 ở thế dẫn bàn trước trên sân khách Ninh Bình là cầu thủ  SHB Đà Nẵng không còn sức để chơi bóng. Đấy là hậu quả của mật độ thi đấu dày đặc và bất hợp lý mà SHB Đà Nẵng đang phải chịu đựng. Cho nên ở trận này, ông Đức cất một số trụ cột. Đến lúc còn gần nửa hiệp hai, HLV Lê Huỳnh Đức mới tung Merlo, Quốc Anh vào chơi trong thế hơn người nhưng vẫn bị mỗi Moussa bốn lần phá lưới.

Cái cách lý giải của ông Đức rất khó thuyết phục bởi sau trận thắng Ayeyawadi 3-1 với cú hat trick của Merlo, họ cũng nghỉ 3 ngày, chỉ kém Vissai Ninh Bình 1 ngày nghỉ. Thế nhưng dường như để dưỡng quân, SHB Đà Nẵng “chấp” Vissai Ninh Bình, chỉ chơi một ngoại binh Danny, còn chân sút Merlo ngồi dự bị đến giữa hiệp hai mới vào và thậm chí chủ nhà chỉ chơi với 10 người vẫn ghi thêm bàn ấn định 4-1.

Ai cũng cho rằng SHB Đà Nẵng sa sút quá bất thường so với chính họ trong hiệp một, đặc biệt là hàng thủ. Bình luận viên Quang Huy (VTC3) chính là thành viên của Ban tư vấn đạo đức đã kiến nghị nên xem xét lại trận đấu này.

Cái sự bất thường của cầu thủ SHB Đà Nẵng đã nhanh chóng được ban tổ chức giải xác nhận là bình thường và các bàn thua đều hợp lệ (!). Một thành viên của Ban tư vấn đạo đức thú thật rằng thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ của nhà đương kim vô địch ở trận thua ấy nhưng để tìm ra những bằng chứng xác đáng là không đơn giản. Cái chính là ban của ông cũng chỉ có chức năng “tư vấn” cho ban tổ chức ở mỗi tình huống cụ thể mà không có thẩm quyền phán xét như ban kiểm tra hay ban kỷ luật VFF.

Đáng chú ý SHB Đà Nẵng than mệt đá không nổi nhưng công văn xin hoãn trận gặp Hoàng Anh Gia Lai vòng 9 (ngày 10-5) lại đưa lý do không mua được vé sang Indonesia chơi vòng 2 AFC Cup vào ngày 12-5 mà chỉ mua đúng ngày 10-5 chứ không phải hoãn vì đuối sức.

Cái sự bình thường hóa trước những dấu hiệu bất thường đã khiến người hâm mộ càng thêm suy giảm lòng tin vào làng bóng Việt Nam.

Bài, ảnh: SONG HUY

 

Chia sẻ bài viết