29/03/2009 - 20:32

Anh Tưởng với căn bệnh hiểm nghèo

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Tưởng ở Khoa Ngoại, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ sau khi anh được Bệnh viện Mắt-Răng Hàm Mặt chuyển qua. Lúc này, nhiều thân nhân người bệnh hiếu kỳ đang vây quanh anh Tưởng để được tận mắt nhìn thấy cái bướu trên người anh.

Anh Tưởng và khối u gần 10 kg. 

Anh Nguyễn Văn Tưởng sinh năm 1972, ở ấp 7, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Là con trai út trong gia đình có 7 anh em. Ba mẹ anh đều đã qua đời, các anh chị của anh đã có gia đình. Lúc nhỏ, cơ thể anh Tưởng lành lặn và khỏe mạnh như những đứa trẻ khác. Đến 5 tuổi, gia đình phát hiện anh Tưởng có một cái bớt ở háng cạnh đùi trái. Cái bớt có màu xám lan trên vùng da đùi. Ngày qua ngày, cái bớt này nhô lên thành một khối u nhỏ. Gia đình thấy anh Tưởng ăn uống, sinh hoạt bình thường nên không chú ý lắm.

Năm 2006, khối u bắt đầu phát to, làm anh Tưởng đau đớn ngày đêm không ăn, ngủ. Mấy anh chị của anh Tưởng đưa anh lên Bệnh viện Cà Mau, các bác sĩ cho biết gia đình phải đưa anh Tưởng lên bệnh viện TP Hồ Chí Minh để khám và tiếp tục theo dõi, điều trị. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không tiền, nên mấy anh, chị em của anh Tưởng đành để anh nằm nhà. Mỗi khi anh Tưởng bị khối u hành đau nhức thì mua thuốc uống cho qua cơn đau. Khối u càng ngày càng lớn, nằm giữa 2 chân anh Tưởng làm anh rất khó khăn trong việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày. Cả ngày, anh Tưởng gần như ngồi suốt trên giường.

Anh Tưởng được Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đưa lên Bệnh viện Mắt-Răng Hàm Mặt Cần Thơ vào ngày 20-3-2009. Anh Cường, Trưởng đoàn bệnh nhân huyện Thới Bình cho biết: “Nghe thông tin trên đài có đoàn bác sĩ nước ngoài về phẫu thuật, trị bệnh cho những người bệnh tật nghèo ở các tỉnh ĐBSCL, chúng tôi tổ chức đưa bệnh nhân đến khám. Đoàn gồm 26 bệnh nhân nhưng trường hợp của anh Tưởng là nặng nhất”.

Hiện tại, anh Tưởng đang nằm điều trị ở Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Các bác sĩ của bệnh viện đang theo dõi để phẫu thuật cho anh Tưởng, với khối u gần 10kg. Hiện anh Tưởng sống cùng người chị tên Nguyễn Thị Bảy ở ấp 7, xã Thới Bình. Gia đình người chị Bảy chỉ có 2 công ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Để có tiền mua thuốc cho em trai, chị Bảy phải tranh thủ đi làm cỏ mướn thêm.

Anh Tưởng đang rất cần sự chia sẻ của những tấm lòng nhân ái để được chữa lành bệnh. Mong bạn đọc gần, xa giúp đỡ.

Bài, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết