08/04/2009 - 08:10

31 năm sống chung với kim tiêm

Cuối cùng, Lao Du đã có thể an tọa thoải mái sau khi các bác sĩ mổ lấy cây kim gãy “định cư” ở mông ông suốt 31 năm nay. Năm 1978, ông bị cảm và được “bác sĩ làng” chích thuốc vào “bàn tọa” trái, nhưng không may kim đột nhiên bị gãy. Ông được đưa lên bệnh viện tỉnh, nhưng sau 9 ngày nằm viện, các bác sĩ không tài nào định vị được cây kim nằm ở đâu.

Cách đây 4-5 năm, người đàn ông 55 tuổi này thường bị cơn đau ở mông hành hạ và ông nghĩ là do cây kim đó “thức dậy”. Và ông quyết định thử đến bệnh viện một lần nữa. Sau 3 giờ phẫu thuật để lần tìm trong từng thớ thịt, các bác sĩ Bệnh viện Dân tộc Trịnh Châu đã “bắt” được mũi kim “trốn kỹ” trong mông của ông (ảnh).

H.A (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết