04/12/2009 - 08:46

3 bộ trưởng thiệt mạng trong một vụ nổ

* Nổ xe buýt ở Syrie, hàng chục người thương vong

(TTXVN)- Ít nhất 9 người bị thiệt mạng, gồm cả 3 bộ trưởng, trong vụ nổ tại một khách sạn ở phía Nam Thủ đô Mogadishu của Somalie ngày 3-12. Vụ nổ xảy ra tại khách sạn Shamo, nơi đang diễn ra lễ cấp bằng cử nhân cho các sinh viên Trường Đại học Banadir. Trong số nạn nhân thiệt mạng có Bộ trưởng Bộ Đại học, Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giáo dục. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao cũng bị thương nặng trong vụ này.

Theo một quan chức an ninh khách sạn, kẻ gây ra vụ nổ nhiều khả năng là khách mời của buổi lễ trên. Trong khi đó, các nhân chứng cho rằng vụ nổ dường như nhằm vào buổi lễ vì có nhiều quan chức chính phủ tham dự. Một phóng viên AP có mặt tại buổi lễ cho rằng vụ nổ do một quả bom được gài đặt trước trong khách sạn hoặc có khả năng đây là một vụ đánh bom liều chết.

* Ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ xe buýt hôm qua tại Thủ đô Damacus của Syrie. Chiếc xe buýt chở người hành hương Iran bị nổ tại quận Sayyida Zeinab, nơi hàng năm đón nhận hàng chục nghìn người Hồi giáo dòng Shiite từ Iran, Iraq và Liban đến cầu nguyện tại một đền thờ nổi tiếng. Chiếc xe phát nổ khi đang tiếp xăng, cách địa điểm trên khoảng 500 mét.

Theo đài truyền hình Liban, nguyên nhân vụ nổ có thể là do bình ga mà đoàn người hành hương mang theo trong hành lý. Một số đài truyền hình khác trong khu vực cho rằng xe buýt đã bị gài bom, tuy nhiên các quan chức Syrie đã bác bỏ khả năng này. Bộ trưởng Nội vụ Syrie khẳng định đây không phải là một vụ tấn công khủng bố.

Vụ nổ trên xảy ra trùng thời điểm chuyến thăm tới Damacus của nhà đàm phán cấp cao Iran và thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Chia sẻ bài viết