04/08/2015 - 09:45

20 năm nuôi con tâm thần

Ngần ấy thời gian cùng con sống chung với căn bệnh tâm thần, dì Nguyễn Thị Nhi (ở huyện Thới Lai) vẫn không vơi tấm lòng bao la của người mẹ. Gần 20 năm qua, không biết bao lần dì cùng con trai vào, ra các bệnh viện (BV), gánh hết nhọc nhằn để săn sóc, chở che cho đứa con bất hạnh không may sớm vương mang bệnh tật, thần trí không tỉnh táo.

Chúng tôi tình cờ gặp dì Nhi và con trai Lương Hoàng Kha (33 tuổi, đang điều trị tại Khoa Ngoại lồng ngực – mạch máu, BV Đa khoa thành phố) và cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh của hai mẹ con dì. Năm nay dì Nhi gần 70 tuổi, nỗi đau xót hằn nét trên khuôn mặt u sầu chất chứa nhiều tâm sự. Dì Nhi nhớ lại, năm Kha học lớp 7, đang là cậu bé lanh lẹ, hiếu động, bỗng dưng trở nên buồn bã, ít nói hẳn, rồi liên tục bộc phát những cơn co giật, múa may tay chân… Gia đình hốt hoảng tìm mọi cách chạy chữa nhưng bệnh Kha càng trở nặng. Sau đó gia đình đưa Kha đến BV Tâm thần Cần Thơ điều trị, bệnh mới có phần thuyên giảm. Năm đầu tiên Kha phát bệnh, dì Nhi ngày ngày túc trực ở BV để nuôi con trai… đến nay gần 20 năm. Suốt ngày, Kha khi khóc, lúc cười, rồi lên cơn đuổi đánh mẹ,… Những ngày gần đây, Kha mắc thêm bệnh tràn khí - tràn dịch màng phổi, sức khỏe càng giảm sút. Mọi sinh hoạt cá nhân, Kha đều phải nhờ mẹ. Lo buồn, bận bịu chăm sóc con, dì Nhi gầy guộc, hốc hác, còn mang nhiều bệnh trong người như: cao huyết áp, thiếu máu cơ tim, viêm dạ dày… Mới đây, trong lúc chăm sóc Kha ở BV Đa khoa thành phố, dì Nhi kiệt sức, ngất xỉu. Các bác sĩ thương cảm, thăm khám và giúp dì thuốc men trị bệnh.

Mặc dù tuổi cao, sức khỏe kém, người mẹ già vẫn gượng chăm sóc con hàng ngày ở BV.

Bác sĩ Phạm Văn Phương, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực – mạch máu, cho biết: Cách đây 3 tháng, bệnh nhân thấy nặng ngực và khó thở nên nhập viện BV Lao và Bệnh Phổi Cần Thơ, được chẩn đoán lao phổi. Sau 2 tuần nằm viện, Kha xuất viện về nhà uống thuốc theo phác đồ điều trị lao phổi và tái khám sau 1 tháng. Khi tái khám, bệnh nhân được chẩn đoán tràn dịch - tràn khí màng phổi/lao phổi, tái phát nhiều lần nên chuyển viện đến BV Đa khoa TP Cần Thơ. Bệnh nhân nằm viện được 5 tuần với chẩn đoán hiện tại dò phế quản màng phổi. Hiện bệnh nhân vẫn đang uống thuốc kháng lao và thuốc điều trị tâm thần hằng ngày. Các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực – mạch máu đã nhiệt tình vận động nhà hảo tâm hỗ trợ tiền giúp đỡ cho bệnh nhân. Do Kha phải điều trị dài ngày, liên tục nên gia đình dì Nhi gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc, dì Nhi phải vay mượn nợ để lo thang thuốc cho con. Vợ chồng dì Nhi có 7 người con, hầu hết có gia đình riêng, cuộc sống cũng nghèo khó thiếu thốn, không giúp đỡ gì nhiều cho cha mẹ già và em trai bệnh tật. Chồng dì Nhi, chú Lương Văn Tám, đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe cũng kém. Trước đây, cô chú đồng lòng làm ăn, để nuôi các con khôn lớn, không may Kha mắc bệnh, gia đình khó khăn chồng chất, nên người mẹ già cơ cực 20 năm vẫn chưa vơi bớt nỗi lo…

Rất mong sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân mở rộng vòng tay, giúp đỡ mẹ con dì Nhi có thêm chi phí khám chữa bệnh, xoa dịu nỗi bất hạnh, thiệt thòi trong cuộc sống.

Bài, ảnh: T. SƯƠNG

Chia sẻ bài viết