24/08/2008 - 08:28

“Vô địch” trộm xe

Với “bộ sưu tập” 2.865 chiếc xe đạp, Igor Kenk, tên trộm bị cảnh sát Canada tóm cổ hồi tháng trước, có thể trở thành kỷ lục gia thế giới về trộm xe đạp. Tên đạo chích khoác áo chủ cửa hàng xe đạp cũ ở Toronto sẽ ra tòa vào tháng tới với 58 tội danh liên quan đến ma túy, ăn cắp và tổ chức ăn cắp.

Vụ bắt giữ Kenk đang gây xôn xao dư luận tại thành phố vốn nổi tiếng là một trong những nơi chuộng sử dụng xe đạp nhất thế giới. Điều buồn cười là cả cảnh sát và người dân đều biết cửa hàng Bike Clinic của Kenk chính là nơi tiêu thụ mọi xe đạp bị đánh cắp trong thành phố, nhưng không ai nghi ngờ anh ta chính là kẻ cắp. Thông thường để chuộc lại xe, các khổ chủ phải trả cho anh ta từ 30-40 USD. Trước khi bị cảnh sát sờ gáy, Kenk rất hay tham gia công tác xã hội, nhưng sau đó người ta mới vỡ lẽ ra rằng việc anh ta giúp đỡ những người khác chỉ phục vụ cho mục đích trộm xe. Thắc mắc lớn nhất hiện nay với cảnh sát và dân chúng là động cơ chôm xe của Kenk là gì? Và anh ta định xử lý thế nào với hàng đống thép, cao su và nhôm đó? Câu trả lời sẽ được giải đáp khi Kenk ra trước vành móng ngựa.

T.TR (Theo IHT)

Chia sẻ bài viết