Trong quá trình chuẩn bị SEA Games 28 tại Singapore, đội tuyển U23 Việt Nam vừa có 2 trận đấu giao hữu vào cuối tuần qua, với kết quả 1 hòa (0-0 với U23 Hàn Quốc) và 1 thua (0-3 với tuyển Việt Nam). Tuy chỉ đá giao hữu, chưa nói lên được điều gì, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, các cầu thủ đội tuyển U23 đang thể hiện tinh thần chiến đấu quyết liệt, khát vọng cống hiến hết sức mình.
 |
|
HLV Toshiya Miura đang tạo nên một đội tuyển U23 Việt Nam đầy khát vọng. |
Trong cả 2 trận đấu, các cầu thủ trẻ của HLV Miura rất quyết tâm thể hiện mình, có lúc quá mức cần thiết dẫn tới chấn thương phải rời đội như Hoàng Thịnh. Nhiều người chỉ trích vì sao ông thầy người Nhật chỉ đạo cầu thủ thi đấu quá sức trong trận giao hữu vô thưởng vô phạt như vậy. Nhưng đó là triết lý của HLV Miura.
Dưới thời ông thầy người Nhật, các cầu thủ không được phép lơ là một phút nào trên sân, không được cẩu thả dù chỉ một đường chuyền bóng trong tập luyện lẫn thi đấu. Kỷ luật được đặt lên hàng đầu và cầu thủ phải tuân theo nguyên tắc đó, bất kỳ ai không theo kịp đều bị loại. Biểu hiện chấn thương của các cầu thủ trụ cột đôi khi đáng tiếc với đội tuyển, nhưng có lẽ đó là cuộc sàng lọc bổ ích cho đội tuyển và cho nền bóng đá, vốn lâu nay vẫn ảo tưởng về một đẳng cấp cao hơn, mà chưa có HLV nào dám gạt bỏ những cầu thủ giỏi kỹ thuật lại yếu thể lực. Các đội tuyển U23 Việt Nam nhiều lần ngậm ngùi dừng chân ở các trận chung kết SEA Games, được các chuyên gia phân tích nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chưa ai phân tích cặn kẽ về thể lực, thể trạng của cầu thủ Việt. Rõ nhất có lẽ là đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 26 trên đất Lào với chiến thắng tưng bừng U23 Malaysia ở vòng bảng, nhưng thảm bại chính đối thủ này ở trận chung kết do cầu thủ... chạy không nổi. Điểm yếu về thể lực của đội tuyển U23 Việt Nam liên tiếp bị các HLV của Malaysia và Thái Lan khai thác suốt thời gian qua mà hầu như chưa có HLV nào của Việt Nam khắc phục được. Hoặc có người làm nhưng chưa tới nơi tới chốn đã bị sa thải như Colin Murphy (người Anh) hay Franko Goet (người Đức).
Các bài tập thể lực và thi đấu giao hữu của HLV Miura rất khác so với các đời HLV đội tuyển U23 trước đây và ông chấp nhận “búa rìu dư luận” khi nhiều cầu thủ giỏi dính chấn thương. Không có sự thỏa hiệp, ưu ái với các cầu thủ dù là học trò “cưng”, bởi Miura đã nói là làm theo nguyên tắc: Đội tuyển mở ra cơ hội cho tất cả cầu thủ có phong độ cao. Ông không tuyển chọn quân theo sự sắp xếp của VFF, hay gợi ý của dư luận mà theo nhãn quan chiến thuật của mình. Ông đã tạo ra đội tuyển có lối chơi ít chạm, chuyền bóng nhanh và khi mất bóng thì tất cả cùng lao về phòng ngự. Nhờ chơi đơn giản và chú trọng thể lực, nên trước các đối thủ mạnh hơn, đội U23 Việt Nam không còn lép vế.
Có thể trong trận giao hữu với U23 Hàn Quốc, những pha đi bóng bất thành của Công Phượng, đôi chân nặng như chì của Mạc Hồng Quân là hệ quả giáo án tập luyện của HLV Miura. Nhưng một đội U23 Việt Nam ì ạch ở giai đoạn tập luyện rồi chơi tiến bộ tại SEA Games 28 sắp tới chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với đội U23 lúc chuẩn bị thì “bách chiến bách thắng” rồi thảm bại khi vào giải như tại SEA Games 27. Điều quan trọng hơn là tuyển thủ Việt Nam dưới thời Miura đã ý thức được tầm quan trọng khi khoác trên mình áo đội tuyển quốc gia là phải “chiến” hết mình.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH