11/06/2014 - 10:33

“Ông sáu cầu đường” làm theo gương Bác

Người dân địa phương quen gọi ông Lê Văn Sáu ở ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) là “ông Sáu cầu đường” bởi ông thường xuyên đóng góp và vận động nhân dân góp sức sửa chữa, bắc cầu, bồi lộ. Hơn 30 năm qua đã có hàng chục cây cầu, tuyến đường bê tông được làm mới; những căn nhà tình thương khang trang do ông Sáu “đài thọ” hoặc vận động người dân đóng góp xây dựng… Với những nghĩa cử đẹp ấy, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác (19-5) vừa qua, ông Sáu được Huyện ủy Cờ Đỏ tuyên dương cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Lê Văn Sáu đặt chân dung Bác Hồ trang trọng trong ngôi nhà. 

Trong ngôi nhà riêng, ông Sáu dành phần trang trọng nhất để đặt chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Bác được ông lộng khung cẩn thận, kế bên là bình hoa tươi do ông cắm để tỏ lòng thành kính với vị cha già kính yêu của dân tộc. Ông Sáu mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi bằng câu chuyện về những phẩm chất cao đẹp của Bác Hồ, nhất là tinh thần yêu nước, thương dân và tấm lòng nhân ái bao la của Người. Noi gương Bác, những năm qua, ông dành phần lớn thời gian cho việc vận động bà con đóng góp xây dựng cầu, đường giao thông, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê ngoại thành. Ông Sáu kể, từ nhỏ ông đã theo cha mẹ, cô chú trong xóm tình nguyện xây dựng, sửa chữa nhà tình thương cho hộ nghèo, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn. Khi mỗi công trình hoàn thành, những căn nhà mới khang trang được bàn giao, đem lại niềm vui cho nhiều gia đình, người thanh niên Lê Văn Sáu cảm thấy niềm hạnh phúc, ý nghĩa của những việc mình làm và càng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Tính đến nay, ông đã gắn bó với việc sửa chữa cầu, đường giao thông hơn 30 năm. Riêng năm 2013, ông đã đóng góp hơn 75 triệu đồng xây dựng 3 cây cầu giao thông ở xã Trung Hưng; tình nguyện góp sức xây dựng nhiều công trình giao thông trong và ngoài xã.

Khi tham quan tuyến đường dọc theo kênh Bảy Thước do ông Sáu vận động nhân dân góp tiền trải đá và 3 cây cầu giao thông được xây dựng bằng bê tông kiên cố, trong đó, có 2 cây cầu do gia đình ông hỗ trợ toàn bộ chi phí, chúng tôi ghi nhận những tình cảm quý mến của nhiều người dân dành cho ông. Lão nông Dương Văn Dện - người dân ấp Thạnh Hưng 2 - tâm sự: “Trước đây, tuyến đường lầy lội, cầu tre khó đi, nhờ ông Sáu hỗ trợ chi phí và vận động nhân dân đóng góp xây dựng nên bà con lưu thông rất thuận lợi và an toàn”. Bắt đầu vào mùa mưa cũng là lúc ông Sáu tất bật giúp dân sửa chữa cầu đường giao thông. Đầu tháng 6 này, ông Sáu cùng với bà con ở xã Trung Thạnh góp công xây dựng 4 cây cầu giao thông, dự kiến phải mất hơn 1 tháng các công trình mới hoàn thành.

Chia sẻ với chúng tôi, ông cho rằng mỗi người cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, nói đi đôi với làm, đặc biệt là gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Với tinh thần “sống tốt đời đẹp đạo”, ông còn vận động bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đóng góp xây các công trình phúc lợi, nhân dân đều nhiệt tình ủng hộ. Đặc biệt, nhiều năm qua ông Sáu đã đóng góp tiền, ngày công để xây dựng hàng trăm căn nhà tình thương cho người nghèo. Trung bình mỗi năm, ông đóng góp và vận động mạnh thường quân xây dựng khoảng 30 căn nhà tình thương cho bà con có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Thấy bà con nghèo không có đất an táng khi qua đời, ông đã tình nguyện hiến 2.600m2 đất để xây dựng nghĩa trang từ thiện. Hiện tại, ông cũng nhận nuôi dưỡng 2 người già neo đơn. Trong các dịp lễ, Tết, ông vận động mạnh thường quân tặng nhiều phần quà cho bà con thuộc diện hộ nghèo, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.

Để có điều kiện giúp đỡ được nhiều người, những năm qua, ông Sáu năng động áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chọn những mô hình sản xuất hiệu quả để tạo lập kinh tế gia đình ngày thêm vững vàng. 3 năm qua, ông chuyển 12.000m2 sang thực hiện mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao. Theo lời ông, sau khi nghe truyền hình giới thiệu giống lúa chất lượng cao OM 4218 cho năng suất và giá cao, ông lên An Giang để tìm mua lúa giống. Sau khi tham quan một số mô hình sản xuất lúa giống và nhờ sự giúp của một số nông dân ở An Giang, ông mạnh dạn thực hiện mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao phục vụ nhu cầu của người dân địa phương. Ông cho biết, mỗi năm ông xuất bán hơn 15 tấn lúa giống, thu lợi hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn mua máy bơm để tưới thuê. Ông dành khoảng 70% thu nhập của gia đình để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Ông sẵn sàng hỗ trợ lúa giống giá rẻ giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Ông tâm sự: “Cuộc sống gia đình tôi giờ đã ổn định, vì vậy tôi tham gia công tác từ thiện với mong muốn góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và chia sẻ khó khăn với bà con nghèo”. Theo ông, đó không chỉ là trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng, mà còn thể hiện đạo lý thương người như thể thương thân. Ông Sáu chia sẻ: “Tấm gương của Bác là bài học lớn để mỗi người học tập và rèn luyện suốt đời. Học Bác không phải là điều gì quá cao xa, theo tôi việc học tập và làm theo tấm gương của Người chỉ cần bắt đầu từ những việc thường nhật trong cuộc sống”.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết