(TTXVN)- Phong trào Hồi giáo Hamas gọi ngày 11-4 là “ngày bạo lực” khi các lực lượng Israel ồ ạt tấn công Dải Gaza cả trên bộ và trên không, làm 16 người Palestine thiệt mạng, trong đó có trẻ em, và ít nhất 25 người bị thương. Binh sĩ Israel được sự yểm trợ của xe tăng và xe ủi đất đã xâm nhập Dải Gaza vào sâu khoảng 1 km và giao tranh dữ dội với các tay súng Hamas. Để “mở đường” cho cuộc tấn công này, vài giờ trước đó, quân đội Israel đã cho máy bay không kích Dải Gaza, giết chết 2 chiến binh Hamas và 6 dân thường Palestine.
Mặc dù quân đội Israel rút khỏi Dải Gaza cuối ngày 11-4, song vẫn tuyên bố chỉ rút tạm thời và sẽ tiếp tục tăng cường chống phá Hamas nhằm làm suy yếu phong trào này. Song song với các cuộc tấn công ồ ạt, ngày 11-4, Tel Aviv còn ngăn cản các tàu chở nhiên liệu vào Dải Gaza, đóng cửa khẩu Nahal Oz trong khi 1,4 triệu hộ gia đình Palestine ở đây sống phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ.