26/03/2014 - 13:57

“Lặng lẽ” Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố

Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) TP Cần Thơ năm 2014 đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng hôm nay (26-3) và nhiều môn đã hoàn thành thi đấu. Tuy nhiên, dù có không ít cuộc so tài sôi nổi, quyết liệt của các vận động viên, nhưng ở hầu hết các địa điểm thi đấu, không khí rất vắng lặng. Thi đấu thể thao trong không khí "lặng lẽ" là điều đáng buồn cho những người làm công tác tổ chức.

Bóng đá tiểu học diễn ra trong cảnh vắng vẻ.

HKPĐ năm nay tổ chức 13 môn thể thao thay vì 14 môn như dự kiến ban đầu. Sau lễ khai mạc, có 7 môn bước vào tranh tài gồm cầu lông, đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, karatedo, taekwondo và bóng đá. Theo thông tin từ ban tổ chức, hội khỏe kỳ này có hơn 2.600 VĐV tham dự. Tuy nhiên trong những ngày thi đấu đầu tiên, ở nhiều môn, số lượng người dự khán quá ít, ngay cả với môn thể thao vua là bóng đá. Ở nhiều cuộc thi, bóng đá tiểu học luôn thu hút được sự quan tâm của mọi người vì sự ngây thơ, chơn chất của các cầu thủ nhí. Nhưng ở HKPĐ lần này, dù bóng đá tiểu học diễn ra trong Nhà thi đấu đa năng thành phố mà chỉ có lực lượng trọng tài và các VĐV ở trên sân, còn người đến xem chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tương tự, không khí thi đấu của môn đá cầu, karatedo, bóng rổ... cũng buồn tẻ, vắng tanh. Nhiều môn thi, các VĐV chỉ cổ vũ cho nhau cho đến khi thi đấu xong rồi ra về, chứ ít người nào dự khán.

Người ta vẫn hay nói rằng HKPĐ là một "ngày hội" TDTT dành cho các em học sinh toàn TP Cần Thơ, nhưng khi diễn ra thì chẳng thấy đâu là "hội". Còn nhớ ngày xưa khi tổ chức HKPĐ cấp thành phố, các trường thường tổ chức cho học sinh đi cổ vũ đội nhà, đặc biệt là bóng đá, tạo nên bầu không khí sôi nổi ở sân chơi này. Chẳng hiểu vì sao HKPĐ cấp thành phố ngày nay không còn thu hút khán giả, ngay cả với học sinh các trường tham dự. Không rõ ban tổ chức Hội khỏe có tiểu ban tuyên truyền cho sự kiện này? Đến xem thi đấu, một phụ huynh tỏ ra ngao ngán: "HKPĐ cấp thành phố mà không khác gì ở HKPĐ cấp quận, huyện".

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

Chia sẻ bài viết