21/11/2016 - 09:22

Malaysia – Campuchia: 3-2

“Hổ Harimau” vất vả ngược dòng giành chiến thắng

Chiều 20-11, bảng B vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2016 khởi tranh với cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính giữa Malaysia và Campuchia.

Với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm vượt trội hơn, Malaysia nhập cuộc khá chủ động, đẩy cao đội hình tấn công. Ngay phút thứ 4, tiền đạo kỳ cựu Mohd Amri có pha đánh đầu uy hiếp khung thành Campuchia, buộc thủ môn phải đẩy bóng ra chịu quả phạt góc. Tuy nhiên, dàn cầu thủ trẻ của đội bóng lần đầu dự vòng chung kết AFF Cup- Campuchia đã gây bất ngờ, choáng váng cho "những chú hổ". Phút thứ 9, tiền đạo ngôi sao của Campuchia- Chan Vathanaka đón đường chuyền bên cánh phải của đồng đội, trong lúc các hậu vệ Malaysia tưởng rằng anh đã việt vị nên đứng cả lại. Thế nhưng, trọng tài chính không thổi còi và tiền đạo mệnh danh là "Ronaldo của Campuchia" không quá khó khăn loại cả thủ môn Khairul Fahmi để ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

 Syazwan (giữa) ghi 2/3 bàn thắng, giúp Malaysia ngược dòng thắng Campuchia. Ảnh: ESPN

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Campuchia trở nên dễ đá hơn với chiến thuật phòng ngự- phản công khi lui về phần sân nhà phòng thủ số đông. Tuy nhiên, phút 36, các cầu thủ Malaysia phá vỡ thế phòng ngự của Campuchia. Từ đường chuyền dài vượt tuyến bên cánh trái, tiền vệ Mohd Syazwan đón bóng và tung cú sút quyết đoán hạ thủ thành Campuchia, cân bằng tỷ số 1-1 cho Malaysia.

Hiệp 2, Malaysia đẩy cao tốc độ trận đấu, liên tục ép sân đội Campuchia. Phút 47, lại là Mohd Syazwan đe dọa khung thành Campuchia bằng cú sút dội xà ngang. Bị dồn ép, nhưng các cầu thủ thủ đến từ xứ sở chùa tháp cũng có những pha phản công nguy hiểm. Phút 53, Vathanaka có pha đối mặt thủ môn Malaysia, nhưng cú sút của anh không thắng được thủ môn này. Nhưng chỉ 5 phút sau, tiền đạo có cái chân trái lợi hại đã loại bỏ 2 hậu vệ của Malaysia để tung cú sút vào góc xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho Campuchia. Trong thế trận khá giằng co, phút 68, đội trưởng Mohd Amri của Malaysia đệm bóng dễ dàng sau đường chuyền "dọn cỗ" của đồng đội, san bằng tỷ số 2-2. Phút 79, Malaysia ngược dòng thành công khi Amri thoát xuống rất nhanh bên cánh phải, tung cú sút chéo góc, ấn định chiến thắng 3-2.

Dù vất vả, nhưng Malaysia đã thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng, trong khi Campuchia có sức trẻ, mạnh mẽ, nhưng còn thiếu kinh nghiệm.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết