Năm học mới này, em Trương Huỳnh Xuân Mai, ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) bước vào lớp 6. Nhắc đến Xuân Mai, bạn bè và thầy cô nhớ ngay hình ảnh cô bé Đội Trưởng Liên đội Trường Tiểu học Bình Thủy nhanh nhẹn, dễ mến, 5 năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Khắc phục khó khăn về hoàn cảnh gia đình, Xuân Mai nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.
Khuôn mặt dễ mến, thông minh, Xuân Mai được bạn bè, thầy cô yêu quý bởi tinh thần, nghị lực vượt khó học giỏi. Ngay khi bước vào học lớp 1, Xuân Mai đã phải cùng gia đình rời TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ sinh sống. Những ngày đầu vào trường mới, tuổi nhỏ lại phải tiếp cận môi trường sống mới nên em khá bỡ ngỡ và khó khăn trong hòa nhập cùng các bạn.
![Xứng đáng Cháu ngoan Bác Hồ](https://baocantho.com.vn/image/news/2016/20160806/fckimage/96421497955716_72.jpg) |
Xuân Mai (bìa trái) tại Hội thi Phụ trách Sao giỏi năm học 2015- 2016. |
Gia đình Xuân Mai có hoàn cảnh khó khăn, cha em là thợ xây dựng, thường đi theo công trình xa nhà. Mẹ em ở nhà chăm lo cho 2 chị em Xuân Mai. Là con gái lớn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng Xuân Mai luôn ý thức tiếp mẹ việc nhà và chăm em. Hễ rảnh việc, Mai lại ngồi vào bàn học. Xuân Mai cho biết "bí quyết" học tập của mình là trên lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài, về nhà, làm xong bài tập sách giáo khoa thì làm bài tập nâng cao. Những bài tập khó, Xuân Mai tìm hỏi thầy cô, bè bạn nhờ "gỡ rối". "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Em nghĩ mình không nên ngại khi hỏi người khác kiến thức chưa nắm vững"- Xuân Mai chia sẻ. Với bí quyết học tập đó mà trong 5 năm liền em đều là học sinh giỏi toàn diện của Trường Tiểu học Bình Thủy và đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.
Ngoài thành tích học tập tốt, Xuân Mai còn là một đội viên, Đội trưởng gương mẫu, nhiệt tình trong các hoạt động Đội. Ngoài giờ học, em cùng các bạn trong Liên đội tập nghi thức, tham gia đội trống kèn, văn nghệ. Với Mai, tham gia các hoạt động Đội giúp em thư giãn hơn sau những giờ học căng thẳng và giúp em rèn luyện bản thân, nâng cao kỹ năng sống. Bằng sự nhanh nhẹn, thông minh, Đội trưởng Xuân Mai đã truyền đạt các động tác kỹ năng đội đến các bạn nhanh chóng. Đồng thời, em còn là sợi dây gắn kết các đội viên lại với nhau thông qua các hoạt động của Liên đội và đạt nhiều thành tích: giải Nhất Hội thi Sao giỏi; an toàn giao thông
và các giải phong trào. Bên cạnh đó, Xuân Mai luôn là đội viên hưởng ứng nhiệt tình các hoạt động như: kế hoạch nhỏ, Em yêu lịch sử Việt Nam, Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Em yêu biển đảo Việt Nam, Nghìn việc tốt
Nhờ vậy, năm học 2015-2016, Xuân Mai là một trong 8 Đội viên của quận Bình Thủy được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của TP Cần Thơ. Xuân Mai phấn khởi: "Em rất vui và tự hào vì những phấn đấu trong học tập, hoạt động đội được ghi nhận. Em tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ!".
Em Đỗ Thái My, bạn học của Xuân Mai, nói: "Bạn Xuân Mai năng động trong hoạt động Đội. Bạn còn giúp đỡ tụi em rất nhiều trong học tập, rèn luyện". Còn thầy Lâm Thành Lợi, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Bình Thủy, nhận xét về cô trò nhỏ: "Xuân Mai đã cho tôi rất nhiều ấn tượng, em rất thông minh, nhanh nhẹn. Xuân Mai luôn làm tôi tin tưởng khi giao nhiệm vụ là Liên đội trưởng của Liên đội nhà trường. Từ đó, em luôn phát huy những tố chất của một thủ lĩnh tiêu biểu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi".
Rồi đây, Xuân Mai sẽ bắt nhịp với bậc học Trung học cơ sở, hòa nhập với trường mới, bạn mới, nơi em sẽ nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ tương lai tốt đẹp. Bản lĩnh và năng động, Xuân Mai tâm sự rằng danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ nhắc nhở em mỗi ngày phải phấn đấu nhiều hơn nữa.
Bài, ảnh: LÊ THÚY