Từ đầu vòng chung kết EURO 2016 đến giờ, hết giờ làm buổi chiều, Quốc Huy (25 tuổi) chạy vội về nhà tắm rửa và ăn cơm. Sau đó, Huy đến "trực chiến" tại một quán cà phê gần chỗ làm để xem các trận đấu. Huy cho biết: "Tôi bắt đầu xem bóng đá hơn 10 năm trước. Hồi còn học ở quê tôi thường xem những giải đấu của đội tuyển Việt Nam. Từ khi lên Cần Thơ đi học và đi làm, tôi xem thêm các giải vô địch của Anh, Pháp, Đức
". Các giải bóng đá châu Âu thường đá luân phiên suốt đêm nên cuối tuần là Huy "trầm quán" từ 18 giờ cho đến sáng. Lúc nào mệt thì Huy ngả ra ghế ngủ, khi nghe bình luận viên và cổ động viên reo hò thì Huy thức dậy coi tiếp. Do thức khuya xem bóng đá đã quen nên mùa Euro năm nay Huy xem hầu hết các trận đấu. Không những "thức cùng Euro" Huy còn xem cả giải Copa America 2016. Tuy nhiên, giải này diễn ra vào ban ngày nên Huy xem cũng dễ dàng hơn. "Nếu có bạn bè thì tôi xem ở ngoài quán suốt đêm, còn không thì coi với một chú ở cùng nhà trọ. Tôi ở trọ lâu năm nên được chủ nhà tin tưởng, cho giữ chìa khóa riêng chứ nhà trọ tôi 22 giờ đã đóng cửa rồi. Xem bóng đá ở ngoài vui hơn ở trong nhà trọ" Huy nói.
 |
|
Các bạn trẻ xem bóng đá tại một quán cà phê. |
Càng khuya, quán chúng tôi đang ngồi càng sôi động. Chủ quán cho biết, quán có bán mì gói nên lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ khách xem bóng đá. Do nhân viên đã nghỉ nên những trận đấu sau 23 giờ, chủ quán và người nhà phục vụ khách, từ giữ xe đến mang nước... Minh Lợi (24 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long), cho biết, có những hôm không phải là đội mình yêu thích đá nhưng Lợi vẫn đến quán xem vì ở nhà trọ xem một mình rất chán. Do nhà trọ khá thoải mái, nên Lợi cũng thường xem bóng đá suốt đêm. "Tôi xem bóng đá chủ yếu để vui chứ không có cá độ nên cũng không tốn kém gì mấy" Lợi cho biết.
Giống như các giải bóng đá lớn tổ chức những năm trước, tình trạng cá độ bóng đá vẫn phổ biến trong thanh niên. Nhiều bạn trẻ xem bóng đá không chỉ để giải trí mà còn là dịp kiếm tiền. Bên cạnh đó, sự phát triển của những trang mạng cá độ cũng khiến nhiều bạn bị cuốn theo. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các trang mạng cá độ bóng đá chấp nhận thanh toán qua các ngân hàng với nhiều cam kết, như: giao dịch nhanh nhất thị trường, hệ thống phân tán dòng tiền chuyên nghiệp và hợp pháp, đảm bảo tiền thắng cược thanh toán nhanh
Có trang mạng còn lôi kéo người chơi bằng cách tặng 30% số tiền nạp vào tài khoản. Dù có những khuyến mãi khủng nhưng hầu hết chuyện thắng cược trong bóng đá đều mang tính hên xui. "Không phải trận nào tôi cũng cá độ. Ngặt nỗi trận nào tôi chơi là thua, mỗi trận từ 2-3 triệu đồng. Gần một tháng qua cũng tốn hơn chục triệu đồng rồi" Văn Vĩnh (25 tuổi) nói với vẻ mặt rầu rĩ.
Hầu hết các bạn trẻ chúng tôi gặp đều có chung niềm đam mê với trái bóng. Tuy nhiên để theo dõi các đội bóng mình yêu thích không phải là chuyện dễ vì còn việc mưu sinh. Minh Lợi cho biết, do đang chờ xin việc ở quê nên Lợi tạm thời làm nhân viên cho một công ty chuyên về trừ mối. Minh Lợi nói: "Tôi nhận lương theo công trình nên thời gian làm cũng thoải mái. Xem bóng đá nhiều nhưng tôi thấy không ảnh hưởng đến công việc". Quốc Huy thì đang phụ việc ở một tiệm rửa xe nên thời gian không cố định. Tuy thức khuya nhưng ngày nào Huy cũng đến chỗ làm đúng giờ. Để đảm bảo sức khỏe Huy cũng thường chọn xem lại những trận đấu vào hôm sau qua Internet. Quốc Huy cho biết: "Tôi xem bóng đá với mục đích giải trí nên không có cá độ dù bạn bè cũng rủ rê nhiều. Tôi thích Đức nên hy vọng đây sẽ là đội vô địch giải năm nay. Mùa trước, tôi xem đến trận cuối nên năm nay cũng ráng cho vui" Huy cho biết.
Bài, ảnh: ĐỖ VĂN