02/04/2008 - 23:12

Đội Hancofood Cần Thơ sau 11 vòng đấu

Vẫn còn cơ hội...

Tiền đạo Hoàng Phương (trái) của H.CT - phong độ đang lên, sẽ góp phần giúp H.CT vượt qua hai rào cản cuối cùng của lượt đi là Quảng Ngãi và QK 7 ? . Ảnh: DƯƠNG THU

Đội Hancofood Cần Thơ (H.CT) tạm xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng với 16 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Xi măng Vinakansai Ninh Bình trong khi Giải hạng Nhất 2007-2008 chỉ còn 2 vòng đấu trước khi kết thúc lượt đi. Cách biệt này có thể được rút ngắn chăng khi H.CT được đánh giá là sẽ “dễ thở” trong hai trận cuối cùng?

Nếu như đầu mùa bóng 2007-2008, đội Hancofood Cần Thơ (H.CT) thi đấu ấn tượng, dẫn đầu bảng xếp hạng suốt mấy vòng đấu thì sau đó H.CT lại khiến người hâm mộ phập phồng. Trong loạt trận đầu tiên, H.CT đã thi đấu ngang ngửa với những đối thủ mạnh như Cao su Đồng Tháp, An Đô An Giang... Sự “lên hương” của H.CT là nhờ đóng góp quan trọng của tiền đạo người Brazil Da Silva -ghi 5 bàn thắng chỉ trong 4 trận đầu tiên. Tuy nhiên, khi Da Silva trở thành tâm điểm chú ý thì các đối thủ đã tìm mọi cách để ngăn cản chân sút lợi hại này từ việc bố trí nhiều hậu vệ đao bám quyết liệt, đến dùng tiểu xảo khiêu khích Silva ức chế, phạm lỗi - khiến anh “tịt ngòi” suốt 4 trận liên tiếp vừa qua (2 trận bị treo giò).

Da Silva không còn là vũ khí bất ngờ thì ban huấn luyện đội H.CT đã bị động bởi H.CT đã phụ thuộc nhiều vào Silva. Tiền đạo Paulo Henrique - chân sút ghi nhiều bàn thắng cho Cần Thơ trong mùa giải năm ngoái, thường phải ngồi ghế dự bị nên chưa tìm lại được cảm giác ghi bàn khi thay thế Da Silva; các tiền đạo “nội” Hải Dương, Hoàng Phương vẫn thi đấu phập phù. Cầu thủ ngoại còn lại là Oscar thì chỉ mạnh về phòng ngự, khiến H.CT thiếu những đường chuyền thuận lợi cho các tiền đạo và chỗ yếu cơ bản của H.CT tiếp tục bộc lộ. Thể lực của một số cầu thủ chưa thật tốt, khiến H.CT luôn bị “lép vế” trước những đội mạnh về thể lực, không ngại va chạm như Quân khu 4, Than Quảng Ninh... Càng thi đấu không hiệu quả, tâm lý căng thẳng khiến các cầu thủ H.CT càng “rối”, thường bị đối phương phản đòn. Liên tục những trận thua Ninh Bình, Than Quảng Ninh, QK4... đã đẩy H.CT xuống cuối bảng xếp hạng. Không ít người bi quan cho rằng H.CT sẽ trở lại với cuộc chiến... trụ hạng.

Mới đây, với hai trận thắng T&T Hà Nội và Huda Huế, H.CT đã vươn lên vị trí thứ 6. Phong độ của đội bóng đã có những dấu hiệu được cải thiện. Trước các trận vừa qua, Ban giám đốc CLB H.CT không đặt mục tiêu cụ thể, mà chỉ động viên đội bóng thi đấu thoải mái. Kết quả, các cầu thủ H.CT phối hợp mạch lạc, ăn ý hơn. Khả năng ghi bàn của H.CT không phụ thuộc quá nhiều vào chân sút Brazil, Da Silva như hồi đầu mùa giải. Tiền đạo Paulo Henrique sau thời gian được thi đấu khá đều đặn, đã “lên chân”, ghi hai bàn thắng vào lưới T&T Hà Nội và Huda Huế. Khi đá cặp cùng Da Silva, Paulo Henrique có nhiều khoảng trống để dứt điểm bởi hàng thủ đối phương phải dồn sức “chăm sóc” Da Silva. Các hậu vệ biên phối hợp ăn ý với các tiền vệ, tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Các tiền đạo “nội” Hải Dương, Hoàng Phương năng nổ và “chia lửa” tốt hơn cho đồng đội...

Hai lượt trận cuối của lượt đi, ở vòng 12 (5-4), H.CT gặp đội bóng chót bảng Thạch Bích Quảng Ngãi trên sân đối phương; vòng 13 (12-4), đội bóng Tây Đô sẽ được thi đấu trên sân nhà Cần Thơ, tiếp đội bóng đang khủng hoảng phong độ là Quân khu 7. Với thực lực và tinh thần hiện nay, khả năng giành trọn 6 điểm trước hai đối thủ trên nằm trong tầm tay của H.CT. Đây là cơ hội để H.CT có thêm điểm số, rút ngắn cách biệt với những đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

THÀNH VINH

Chia sẻ bài viết